Sau ba ngày miệt mài với chương trình “Trung Thu Cho Em” tại Làng SOS, A Lưới và Đakrông (Quảng Trị) – từ ngày 03 đến 05/10/2025 – Phuc’s Fond đã mang đến niềm vui Trung Thu cho gần 2.000 em nhỏ mồ côi, khuyết tật và học sinh nghèo từ Quảng Trị đến thành phố Huế. Hôm nay, thứ Hai, ngày 06/10/2025, cũng chính là đêm rằm Trung Thu – khi ánh trăng tròn đang soi rọi khắp nơi – chúng tôi lại có một hành trình đặc biệt hơn cả: đến thăm và trao quà Trung Thu cho các bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Nhi – Bệnh viện Trung ương Huế, nhờ sự kết nối của anh DrNam Nguyen cùng sự hỗ trợ đầy ân tình của quý y, bác sĩ khoa Nhi.
Nếu những ngày trước, tiếng trống múa lân, tiếng cười trẻ thơ và ánh đèn lung linh tràn ngập không gian, thì hôm nay, bước vào Khoa Nhi, chúng tôi lại bắt gặp một bầu không khí hoàn toàn khác. Ở đây, sự sống và cái chết như chỉ cách nhau trong một hơi thở, một sát-na mong manh của sự tồn sinh. Thỉnh thoảng, tiếng còi xe cấp cứu xé toang màn đêm, tiếng khóc nấc nghẹn lòng của những người mẹ mất con hòa lẫn cùng tiếng reo mừng của ê-kíp bác sĩ khi giành lại một sinh mạng bé nhỏ. Mỗi âm thanh đều khắc sâu vào lòng, khiến chúng tôi hiểu rằng: ở nơi này, hạnh phúc đơn giản chỉ là thêm một nhịp tim, thêm một hơi thở cho con trẻ.
Các phòng bệnh vốn tĩnh lặng, ánh đèn trắng hắt lên những khuôn mặt xanh xao, lo âu. Khi chúng tôi bước vào, chỉ bằng vài câu chuyện nhỏ, một hộp bánh, một chiếc đèn Trung Thu, cùng phong bì 100.000 đồng – tuy giá trị không lớn – nhưng lại chứa đựng cả tấm lòng yêu thương và chia sẻ. Bất chợt, những tiếng cười trong veo, ánh mắt long lanh và niềm vui rạng ngời của các em như xua tan đi bầu không khí u buồn, nặng trĩu. Có em vẫn còn yếu, chẳng thể ăn được bánh, chỉ nhẹ nhàng nhận chiếc đèn lồng nhỏ và phong bì trong tay – mà đôi mắt vẫn ánh lên niềm vui lấp lánh. Khoảnh khắc ấy, chúng tôi chợt nhận ra rằng:
-“Niềm hạnh phúc không phải nằm ở món quà, mà ở tình thương được trao đi”.
Số tiền tuy nhỏ, nhưng trong đêm Trung Thu này, nó như làn gió mát dịu, len vào từng phòng bệnh, xoa dịu phần nào nỗi đau mà các em đang kiên cường chống chọi mỗi ngày.
Thay mặt Ban điều hành Phuc’s Fond, xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến quý Mạnh Thường Quân và những tấm lòng nhân ái – những người đã lặng lẽ sẻ chia một phần hạnh phúc của riêng mình để thắp lên ngọn đèn yêu thương nơi bệnh viện. Nhờ có quý vị, Trung Thu này không còn là đêm của trăng, mà là đêm của lòng nhân ái, của tình người lan tỏa.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục