Những năm gần đây, thiên tai bão lụt liên tiếp xảy ra. Quỹ từ thiện Phuc’s Fond luôn tiên phong trong các chương trình cứu trợ. Tuy trong thâm tâm không dám nói ra, nhưng mình luôn lo sợ cho tính mạng của anh chị em thành viên khi đi làm công tác cứu trợ. Mỗi lần nhìn dòng sông đục ngầu, giận dữ cuốn phăng tất cả, đe dọa tính mạng của bao người dân vô tội… thì ước nguyện có một con thuyền cứu nạn để kịp thời ứng cứu luôn canh cánh trong lòng mình. Tuy nhiên, ngân sách hoạt động vốn dĩ đã hạn hẹp. Hàng tháng, quỹ phải lo miếng cơm manh áo cho gần 55 hộ nghèo và 120 em học sinh có cơ hội tiếp tục đến trường thông qua học bổng Thắp Sáng Ước Mơ, nên chúng tôi không dám mơ đến việc có những con thuyền cứu trợ.
Thuyền phao bơm Tadpole SA560: 37.000.000 VNĐ (≈ 1.350 USD)
Máy thủy động MERCURY 9.9HP: 42.000.000 VNĐ (≈ 1.550 USD)
→ Mỗi thuyền có thể chở được 4 người và 1 tấn hàng hóa.
Mình viết lên đây với hy vọng quý Mạnh Thường Quân, quý tấm lòng nhân ái có TÂM và TẦM sẽ cùng chúng tôi đồng hành trong những chuyến cứu trợ bão lụt, thiên tai. Tên và hình ảnh logo của công ty, cơ sở kinh doanh hay tiệm nails của quý vị sẽ luôn cùng chúng tôi hiện diện trên những con thuyền cứu trợ – những “con thuyền nhân ái” mang yêu thương đến với đồng bào.
Xin gửi niềm tin và tình người để cùng chúng tôi đồng hành trên các hành trình lan tỏa yêu thương.
Người đi góp nhặt yêu thương,
Nguyễn Quang Phục.