XIN GIÚP MỆ LÊ THỊ CỐM LẦN CUỐI

Đang nằm nghỉ trưa để chuẩn bị cho những hành trình mới, mình nhận được tin nhắn của cháu Mộng Vân – Đại diện của Phuc’s Fond tại vùng duyên hải báo tin:
– Cậu ơi! Hôm qua, con vừa ghé thăm và trao quà hàng tháng đến Mệ Cốm. Mệ yếu quá rồi Cậu ơi!
Chưa kịp tỉnh giấc, cháu lại nhắn tin
– Cậu ơi! Mệ Cốm đã qua đời và gia đình đang cầu cứu mình cho Mệ một cái hòm để chôn cất.
Ôi! Đời người ngắn ngủi quá, chỉ trong một sát na đã thay đổi hiện trạng của một kiếp người.
Mệ Lê Thị Cốm, nay đã 93 tuổi (sinh năm 1931).
Địa chỉ thường trú: Cự Lại Bắc, Phú Hải, Phú Vang, Thừa Thiên Huế.

Hiện đang ở với con gái và đứa cháu ngoại. Con gái mệ là Đặng Thị Chán (55 tuổi), là lao động chính trong gia đình. Chị Chán bị đau mắt và nhiều bệnh, nhưng vẫn cố gắng đi lượm ve chai nuôi Mẹ và con. Qua câu chuyện, chúng tôi cũng biết được, chị Chán vì thiếu hiểu biết và trong một lần tối tăm, chị đã bị người đời lạm dụng có con, tuy không chồng. Gia đình mệ Cốm đã được Phuc’s Fond hỗ trợ định kỳ hàng tháng từ tháng 5 năm 2012. Đã 12 năm qua, dù nắng, hay mưa hoặc lúc giông tố bão bùng, chúng tôi vẫn thường đến thăm và trao quà cho Mệ hàng tháng, Mệ cũng là hộ nghèo đã được chúng tôi xây nhà TÌNH THƯƠNG vào năm 2020, như ước nguyện Mệ đã tâm tình với tôi:
– “Cả cuộc đời tui quá khổ cực chú ơi… Ước chi mà được sống một vài năm còn lại của cuộc đời, trong một căn nhà không dột nát, để biết được cảm giác hạnh phúc là chi…”
5 năm cuối cuộc đời của Mệ đã được sống trong căn nhà TÌNH THƯƠNG của những tấm lòng nhân ái… Và hôm nay, Mệ đã vĩnh viễn ra đi.

Gia đình Mệ nghèo lắm, nên chúng tôi mạo muội viết thư này mong quý ân nhân, quý tấm lòng nhân ái, mỗi người một chút yêu thương, để Mệ được ra đi trong một chiếc quan tài đầy tình đồng cảm, cho lòng Mệ được bình an nơi bên kia thế giới.
Mọi đóng góp cho Mệ lần cuối, xin vui lòng gửi về:

TÀI KHOẢN PHUC’S FOND TẠI VN
Tài Khoản tại Vietcombank:
Tên chủ tài khoản: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Số tài khoản: 0161001680835
Chi nhánh ngân hàng Vietcombank Thừa Thiên Huế

Xin chân thành kính cám ơn
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục