XIN LỖI CÁC EM – MONG CÁC EM THA THỨ CHO

Hôm qua, sau khi đăng bài “THƯ THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN ĐƯỢC XÉT NHẬN HỌC BỔNG PHUC’S FOND NIÊN KHÓA 2025 – 2026 VÀ MỜI THAM DỰ LỄ TRAO HỌC BỔNG”, mình đã nhận được rất nhiều tin nhắn từ các em. Mỗi tin nhắn là một tâm sự, một nỗi niềm, và cũng là một sự quan tâm rất thật mà các em dành cho chương trình học bổng. Mình hiểu rằng, khi các em nộp hồ sơ xin học bổng, là đã gửi gắm vào đó không chỉ giấy tờ, mà còn là niềm tin, hy vọng và những ước mơ rất chân thành. Vì vậy, khi không thấy tên mình trong danh sách, chắc hẳn không ít em đã buồn, đã thất vọng, thậm chí có em cảm thấy hụt hẫng và chán nản. Với kinh nghiệm bản thân, mình hoàn toàn thấu hiểu và rất thương các em trong những khoảnh khắc ấy.

Thật lòng mà nói, mình không hề trách hay giận các em. Ngược lại, mình càng trân quý hơn niềm tin mà các em đã dành cho Phuc’s Fond. Chỉ mong các em hiểu rằng, Phuc’s Fond tuy là một tổ chức phi chính phủ nước ngoài (INGO), nhưng tồn tại được là nhờ vào sự chung tay, sẻ chia của những tấm lòng nhân ái. Nguồn kinh phí của Quỹ phần lớn đến từ sự đóng góp đầy yêu thương của những con người làm việc vất vả, chắt chiu từng chút để cùng nhau gieo mầm hy vọng cho cộng đồng.

Trong khả năng có thể, Quỹ luôn cố gắng dành một phần ngân sách lớn cho giáo dục, đặc biệt là chương trình học bổng dành cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Đó là tất cả những gì Phuc’s Fond có thể làm, bằng cả sự tận tâm và trách nhiệm. Có lẽ các em không biết, tối hôm qua, khi đọc được hai lá thư cầu cứu của các em sinh viên, mình đã không kìm được nước mắt. Những dòng chữ ấy khiến lòng mình trăn trở, day dứt rất nhiều. Sau đó, mình đã chủ động nhắn tin, chia sẻ câu chuyện ấy với một vài người thân quen, với mong muốn có thể kịp thời san sẻ thêm chút yêu thương cho các em với nội dung tương tự như sau:
-“Con ơi, chú biết là con cũng muôn vàn khó khăn và chắc cũng không ít người đến gõ cửa. Hôm nay chú vừa công bố danh sách các em học sinh, sinh viên được nhận học bổng thì nhận được thư của hai em sinh viên nghèo làm chú bấn loạn. Chú cảm thấy có lỗi với hai em ấy quá. Con cho chú xin 100 USD, rồi chú sẽ đi xin thêm một vài người nữa để giúp cho hai em một suất học bổng, cho tâm hồn chú được thanh thản. Chú thành thật xin lỗi con”. Hạnh phúc thay, gửi tin nhắn đến bảy người thì có đến tám người nói YES (vì có người cho 200 USD), nên ước nguyện của mình đã được viên thành.

Qua câu chuyện này, mình chỉ mong các em hiểu rằng: nếu lần này chưa có tên trong danh sách học bổng, thì điều đó không có nghĩa là các em kém may mắn hay không xứng đáng. Đôi khi, chỉ đơn giản là vì nguồn lực của Quỹ còn hạn chế, trong khi hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ thì rất nhiều.
Một lần nữa, cho phép mình được gửi lời xin lỗi chân thành đến các em vì những cảm giác hụt hẫng mà các em đã trải qua. Mong các em rộng lòng cảm thông và tiếp tục tin tưởng vào Phuc’s Fond, cũng như vào những điều tốt đẹp vẫn đang âm thầm hiện hữu quanh mình.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục