DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP CỨU TRỢ YÊN BÁI VÀ THÁI NGUYÊN

Mấy hôm nay mình theo dõi tin tức lũ lụt ở quê nhà, mà lòng cứ thấp thỏm lo ấu. Hôm nay đã bước sang ngày thứ 3, mình nằm trằn trọc ngủ không yên vì nước không xuống mà ngày càng dâng cao. Nhìn nhưng hình ảnh tang thương mà tâm trí mình cứ mãi dằn vặt.. Nên tuy đang dồn tổng lực cho chương trình TRUNG THU, mình cũng cố sẽ gắng để tổ chức chuyến cứu trợ đồng bào Tây Bắc, cụ thể là Yên Bái và Thái Nguyên, bài kêu gọi có tựa đề: “PHUC’S FOND GOM CHÚT TÌNH ĐẾN ĐỒNG BÀO CHỊU ẢNH HƯỞNG BÃO LỤT TẠI YÊN BÁI VÀ THÁI NGUYÊN”.

Thật hạnh phúc và cảm kích lắm thay, bài viết chưa kịp ráo “mực”, lời nguyện cầu của mình đã được quý anh chị lắng nghe. Mình đã bắt đầu ghi nhận những đóng góp của quý tấm lòng nhân ái như sau:
– Chị Ai Tuyen và anh chị em ở Nhật Bản 10.000.000 VNĐ
– Chị Lynda Luu 300 USD
– Chị Linh Le 500.000 vnđ
– Chị Phan Thị Hường 500.000 vnđ
– Chị Mach Diep 1.000 kroner
– Chị Kiều Nga 300.000 vnđ
– Chị Nina Nguyen 200 USD
– Bạn của bé Hạnh Nguyễn 500.000 vnđ
– Chị Duriantwist Nguyen 1.500.000 vnđ
– Chị Nhã Uyên Nguyễn 1.000.000 vnđ
– Chị Đại ChợXép Huế Chi Truong 100 USD
– Gia đình Chi – Khoi Tran 3.000.000 vnđ
– Vợ chồng Trang Son 200.000 vnđ
– Chị Vo thi Thu Huong 200.000 vnđ
– Chị Le Thi Nhat Linh 500.000 vnđ
– Chị Nguyen Thi Me 500.000 vnđ
– Một ân nhân ẩn danh 500.000 vnđ
– Chị Vy Thuy Duong 100 USD
– Chị Nhu Ha – (Nhu Le) 100 USD
– Chị Ngoc B Nguyen 100 USD
– Chị Pham Nguyen Anh Thi 500.000 vnđ
– Anh Nguyen van Thanh 1.000.000 VNĐ
– Chị Pham thi Ngoc An 200.000 vnđ
– Chị Pham thi Ny Ny 200.000 vnđ
– Chị Hoang Nu Hong Yen 200.000 vnđ
– Chị Huynh thi My Bong 100.000 vnđ
– Anh chị Anh Nguyen – Nghị 500 USD
– Chị Thi Vy Nguyen 500.000 vnđ
– Chị Nguyễn Hoa 200 USD
– Anh Mạnh Nguyễn 100 CAD
– Chị Shine Lệ 100 CAD
– Anh chị Hoang Ngo 200 USA
– Chị Thithuy Phan 200 AUD
– Chị Trang Huynh 2.000.000 vnđ
Tổng hiện quyên góp được: 86.600.000 VNĐ
Phuc’s Fond đã tạm ứng 120 triệu chuẩn bị cho chuyến đi cứu trợ lần này. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được nhiều yêu thương hơn nữa.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục.