MUỐN KHÓC VÌ LÁ THƯ CÁM ƠN CỦA MỘT EM SINH VIÊN

Sau hơn 1 tháng với nhiều hoạt động liên tiếp, mình mệt muốn lả cả người. Rứa mà hai chị thủ quỹ Thai Thanh Nguyen Thi và hậu cần ChợXép Huế sau khi đến thăm, trước khi ra về còn dặn dò:
– “Chúng con đã gọi điện thoại cho các em sinh viên hôm nay không có mặt tại buổi lễ trao học bổng, sáng mai, các em ấy sẽ đến văn phòng nhận học bổng đó Thầy nghe”.
Rứa là cả ngày ngồi chờ… Các em “rải rác” đến, không biết khi nào mới xong. Bao nhiêu công việc, hẹn hò… cũng phải dẹp hết ngồi ở nhà mà chờ các em đến nhận. Khổ nỗi chẳng biết khi mô các em đến. Buồn và muốn khóc, nhưng nhận được tin nhắn cám ơn của em Minh Đức, niềm vui trở lại, em ấy viết:

Dạ thưa Thầy!
Con tên Trương Thị Minh Đức là học sinh được nhận học bổng Thắp sáng ước mơ của tổ chức đến lớp 12 và mới được nhận học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó ngày hôm qua. Lời đầu tiên, con xin chân thành cảm ơn Thầy, các Bác, Cô, Chú, Anh, Chị và các nhà tài trợ giúp đỡ con trong những thời gian khó khăn nhất trong cuộc sống. Nếu không có nguồn tài trợ này thì có lẽ con không có được ngày hôm nay, sẽ không được đứng trên giảng đường Đại học.

Lúc con đang rất khó khăn và chênh vênh, nhưng con thật may mắn khi vào một ngày tổ chức đã đến hỗ trợ, động viên con, giúp con vượt qua khoảng thời gian tồi tệ đó và có thêm nghị lực để tiếp tục đi học. Nhờ những tình cảm yêu thương mà mọi người dành cho con suốt thời gian qua tạo nên cho con 1 ý chí và niềm động lực to lớn không chỉ về mặt vật chất mà còn là động lực tinh thần để con có thể tiếp tục được đi học như ngày hôm nay.

Con hứa con sẽ cố gắng, nỗ lực phấn đấu học tập vì con đường học tập là con đường duy nhất để bản thân con có thể thoát nghèo, để trở thành người có ích cho xã hội. Dù sau này con có là ai đi chăng nữa, con sẽ không bao giờ quên Tổ chức Phuc’s Fond, các Thầy, các Bác, các cô Chú và anh Chị được. Con chúc Tổ chức ngày càng phát triển, chúc Thầy và mọi người có thật nhiều sức khoẻ và thành công ạ.

Con xin chân thành cảm ơn!!!