Sau một thời gian thăm và khảo sát một vài địa điểm, nhằm định hướng cho việc khoan và xây dựng hệ thống nước sạch cộng đồng, cũng như xây dựng nhà TÌNH THƯƠNG cho năm 2025, nhằm hỗ trợ và giúp đỡ bà con có nơi che nắng, trú mưa khi hạ về, đông đến, tại những địa phương chưa có nguồn nước sạch, Phuc’s Fond sẽ cố gắng hết sức có thể để đem nguồn nước sạch đến cho bà con sử dụng. Sau khi cân nhắc, lần lượt những địa phương và các hộ đã được chúng tôi chấp thuận, như đã thông báo qua bài: TỔNG HỢP 4 HỆ THỐNG NƯỚC SẠCH CỘNG ĐỒNG, 2 CĂN NHÀ TÌNH THƯƠNG XÂY DỰNG TRONG NĂM 2025 & TRÙNG TU 1 CĂN NHÀ TÌNH THƯƠNG, BỐN HỆ THỐNG NƯỚC SẠCH CỘNG ĐỒNG SẼ ĐƯỢC KHỞI CÔNG HÔM NAY GỒM:
1. Thôn Xa Rúc, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị
Cả thôn có khoảng 260 hộ dân, với gần 180 nhân khẩu sống gần khe suối.
Hệ thống nước sạch tại đây được anh Tuan Huy Nghiem & chị Amy Hoang (Master Nails) tài trợ 100%.
2.Thôn Phú An, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị
Cả thôn có khoảng 230 hộ dân, trong đó gần 150 nhân khẩu sống tập trung gần khe suối. Anh Chương Jôn Đặng và Công ty Saigon Services tài trợ 100% chi phí xây dựng.
3. Thôn Khe Ngài, xã Đakrông
Là thôn vùng sâu, vùng xa, có 212 hộ với hơn 900 người, chủ yếu là đồng bào dân tộc Vân Kiều.
Chị Hoa Sen (Lo Tus) tài trợ 100% chi phí xây dựng.
4. Thôn Làng Cát, xã Đakrông
Hiện có 250 hộ, khoảng 1.000 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Vân Kiều.
Nhóm thiện nguyện VIỆT NAM – Viet ATL Charity Group tài trợ 100% chi phí xây dựng (Chương Jôn Đặng).
Huyện Đakrông là một huyện nằm sâu trong núi, sát biên giới nước Lào. Hầu hết những thôn kể trên không chỉ nghèo mà bà con nơi đây còn phải đối mặt với câu chuyện muôn thuở từ xa xưa, chưa bao giờ dứt được: “THIẾU NGUỒN NƯỚC SẠCH.” Dù đã gửi không biết bao nhiêu lá đơn kiến nghị trong 10 năm qua, nhưng đến nay, con đường tìm kiếm nước sạch của người dân nơi đây vẫn còn quá gian nan, vất vả và không biết đến bao giờ thì lời nguyện cầu của họ mới được lắng nghe.
Mặc dù dòng sông Thạch Hãn chảy ngang qua những bản làng kể trên, thế nhưng nguồn nước sông không sâu, mùa hè lại cạn kiệt, bị vây hãm bởi nhiều trạm thủy điện đa tầng. Mặt khác, việc người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên nương rẫy cũng khiến dòng sông dần ngấm đầy độc tố.
Để có nước sử dụng hàng ngày, nhiều hộ dân phải mang bình chứa đi bộ gần 2 km để lấy nước. Chưa kể, trong thời chiến tranh, nơi đây từng bị ảnh hưởng nặng nề bởi chất độc da cam (dioxin). Những năm gần đây, nạn đãi vàng trái phép đầu nguồn với các hóa chất độc hại sử dụng tràn lan… càng khiến nguồn nước bị nhiễm độc nặng nề. Tuy nhiên, vì không còn lựa chọn nào khác, người dân vẫn phải sử dụng nguồn nước ô nhiễm ấy cho sinh hoạt như tắm, giặt…Việc dùng nước “đầy độc tố” đã khiến tình trạng sức khỏe cộng đồng tại đây đang ở mức báo động đỏ, với các bệnh do vi khuẩn và ký sinh trùng gây ra như: tả, lỵ, tiêu chảy, giun sán… Đặc biệt, những đối tượng dễ bị tổn thương nhất chính là trẻ em và người già. Nguồn nước sạch không chỉ giúp cải thiện vệ sinh cá nhân và môi trường sống, mà còn giúp đồng bào thay đổi thói quen sinh hoạt theo hướng văn minh, tiến bộ hơn. Cũng trong dịp này, Phuc’s Fond đã tặng áo ấm đến bà con tại những địa điểm trên.
Thay mặt ban điều hành Quỹ Phuc’s Fond và bà con dân tộc thiểu số tại huyện Đakrông, xin kính cám ơn quý Mạnh Thường Quân, quý nhà tài trợ: anh Chương Jôn Đặng và Công ty Saigon Services, anh chị Tuan Huy Nghiem – Amy Hoang, nhóm từ thiện Viet ATL Charity Group, và chị Hoa Sen – Lo Tus đã luôn quan tâm, ưu ái và trợ duyên cho Phuc’s Fond. Nhờ đó, những HỆ THỐNG NƯỚC SẠCH không ngừng được hình thành và phát triển, cung cấp nguồn nước sạch tinh khiết, đảm bảo chất lượng vệ sinh cho những phận đời bất hạnh.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục