Sau hơn mười ngày cực lực làm việc vất vả để tìm nguồn nước sạch, nhằm giúp đồng bào thuộc bản làng huyện miền núi Đa Krông có nước sinh hoạt, đó là một hành trình gian nan, đầy thử thách như cuộc chiến với lòng đất khô cằn. Mỗi mét đất khoan sâu xuống là thêm một lần hy vọng, nhưng cũng lắm khi vỡ vụn bởi điều kiện địa chất khắc nghiệt. Đôi lúc đụng phải tầng đá cứng như thép, máy khoan rung lên bần bật, mũi khoan nóng rực rồi gãy lìa từng chiếc một – không phải một lần, mà là hết lần này đến lần khác. Các anh nhân công ai cũng lấm lem bùn đất, mồ hôi đổ như tắm giữa cái nắng gắt của Trường Sơn đang hừng hực lửa. Mỗi một lần thay mũi khoan là một lần nín thở và chắp tay nguyện cầu:
“Mong sao phép nhiệm màu cho lần này tìm được nguồn nước cho bà con bớt khổ.”
Chi phí đội lên, công sức mỏi mòn, niềm hy vọng có lúc tưởng chừng như cạn kiệt. Dẫu gian nan chất chồng, nhưng trong lòng họ ai cũng hiểu: chỉ cần vượt qua tảng đá ngầm kia, biết đâu dòng nước mát lành đang đợi sẵn dưới sâu trong lòng đất Mẹ – sẽ là nguồn nước tắm mát và dịu xoa những phận đời khốn khó… Vì vậy mà anh em nhân công cùng công ty và tổ chức Phuc’s Fond không cho phép mình bỏ cuộc.
Và rồi, cuối cùng niềm vui như vỡ òa sau bao ngày chờ đợi và hy vọng. Sau từng cú khoan, từng tiếng máy vang lên giữa nắng gió, đến lúc thấy dòng nước mát lạnh phun lên từ lòng đất, ai cũng reo lên mừng rỡ. Cảm xúc ấy trào dâng – vừa bất ngờ, vừa sung sướng – như tìm được báu vật giữa sa mạc khô cằn. Người khoan thì giơ tay hò reo, người đứng xem thì cười rạng rỡ, có người còn nhảy cẫng lên hay rơm rớm nước mắt vì hạnh phúc. Đó là thành quả của sự kiên trì, của niềm tin không tắt – và giờ đây, là dòng nước sự sống chảy tràn hy vọng cho cả vùng đất…
Trong thời gian tới, sẽ hoàn thiện bể chứa, mái vòm, nền móng vững chắc và phòng tắm, cùng hệ thống nước sạch dân sinh. Hệ thống nước sạch cộng đồng như một phép màu giữa núi rừng khô khát – nó không chỉ mang theo dòng nước mát lành, mà còn mang đến niềm vui, sức khỏe và hy vọng cho bà con miền núi.
Trước đây, để có nước dùng, nhiều gia đình phải đi hàng cây số qua rừng, trèo đèo lội suối chỉ để gùi vài can nước đục về sinh hoạt. Mùa khô đến, nguồn nước cạn kiệt, nước uống phải chia từng gáo nhỏ, nấu ăn hay tắm giặt đều phải dè sẻn. Nhưng từ khi có hệ thống nước sạch, mọi thứ như thay đổi hoàn toàn.
Xin cảm ơn Hội Viet ATL Charity Group, anh Chương Jôn Đặng, vợ chồng anh chị Tuan Huy Nghiem – Amy Hoang và chị Hoan Sen (Lo Tus) đã biến những ước mơ sắp thành hiện thực.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục