BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 4/2025

Tháng 5, Na Uy đã bước vào giai đoạn ngày dài đêm ngắn – tháng của mùa xuân, khi muôn hoa đua nở, khoe sắc rực rỡ. Đây cũng là khoảng thời gian mà những ý tưởng yêu thương có dịp được ươm mầm, là lúc tôi chuẩn bị cho hành trình dài trở về quê hương, mang theo những sẻ chia, yêu thương đến với những phận đời bất hạnh.

Như thường lệ, thời điểm này trong tôi luôn rạo rực, nôn nao cho chuyến đi ý nghĩa ấy. Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế toàn cầu đang chịu nhiều ảnh hưởng từ các cuộc chiến tranh thương mại chưa có hồi kết, giá cả leo thang chóng mặt, những “đám mây đen” vẫn lơ lửng đe dọa nền kinh tế vốn mong manh. Các cuộc xung đột phi nhân đạo ngày càng gia tăng, khiến cho nguồn tài trợ cho các hoạt động thiện nguyện cũng gặp nhiều khó khăn. Liệu hành lý mang theo lần này của tôi có đủ đầy để tiếp thêm hy vọng cho những cuộc đời kém may mắn?

Tạm biệt tháng 4 với bao muộn phiền, lo âu cùng tấm lòng luôn đầy trắc ẩn… Không biết đến bao giờ mới tìm lại được nụ cười vô tư như thuở trước? Tháng 4 trôi qua với tình trạng thâm hụt tài chính. Theo báo cáo, tổng thu từ các nguồn tài trợ đạt 547.000.000 VNĐ, trong khi tổng chi cho các hoạt động của Phuc’s Fond là 355.000.000 VNĐ. Tuy nhiên, phần lớn số tiền tài trợ nhận được là để dành cho các chương trình xây nhà tình thương và hệ thống nước sạch cộng đồng. Riêng các chi phí thường xuyên cho hoạt động của quỹ trong tháng 4 đã bị thâm hụt hơn 100.000.000 VNĐ.

Bước sang tháng 5, chúng tôi đang chờ đợi nguồn kinh phí để triển khai thi công 4 căn nhà tình thương và 4 hệ thống giếng nước sạch cho bà con vùng cao, nhằm góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số tại A Lưới và Quảng Trị.

Bên cạnh đó, các hoạt động định kỳ hàng tháng vẫn được duy trì đều đặn. Những chuyến xe yêu thương lăn bánh khắp các nẻo đường từ thành thị đến nông thôn, từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế để kịp thời hỗ trợ gần 80 hoàn cảnh khó khăn đang được Phuc’s Fond bảo trợ qua các chương trình “Hộ nghèo” và “Học bổng thắp sáng ước mơ”. Tại các cơ sở từ thiện, hơn 500 phần cơm nghĩa tình cũng đã được gửi đến tay những bệnh nhân nghèo đang điều trị.
Có được những thành quả tưởng chừng như không thể ấy, tất cả là nhờ vào sự đồng hành của quý ân nhân và những tấm lòng nhân ái – những người đã, đang và sẽ luôn sát cánh cùng Phuc’s Fond với tâm nguyện “Giúp người để lan tỏa yêu thương”. Tháng 5 và tháng 6 tới đây, Phuc’s Fond đang rất cần những bàn tay chung sức, những trái tim cùng nhịp đập để cuộc sống này mãi luôn đáng yêu, đáng sống.

Thay mặt Ban Điều hành Phuc’s Fond, tôi xin chân thành cảm ơn quý ân nhân đã luôn đồng hành và tạo duyên lành cho chúng tôi. Kính chúc quý vị cùng gia quyến sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc, vạn sự như ý.

Người đi góp nhặt yêu thương,
Nguyễn Quang Phục