Được sự tài trợ và đồng hành của gia đình chị Kim Cương, qua sự kết nối và giới thiệu của anh chị Diệp Phạm – Phuoc Nguyen, hôm nay, thứ Ba ngày 24/6/2025, Phuc’s Fond đã đến thăm và tổ chức Ngày Gia Đình định kỳ hàng tháng cho các em khuyết tật đang học tập và sinh sống tại Trung tâm Khuyết tật Long Thọ.
Cũng cần nói thêm rằng, đây không phải là lần đầu tiên gia đình chị Kim Cương tài trợ cho chương trình hoạt động của Phuc’s Fond. Thông qua sự giới thiệu của anh chị Phuoc Nguyen – Diep Pham, gia đình chị đã tài trợ toàn bộ các chương trình của Phuc’s Fond trong tháng 6/2025. Đây là hoạt động định kỳ hàng tháng nhằm mang đến cho các em có hoàn cảnh bất hạnh một không khí ấm áp, tình thân gia đình – điều mà các em không may đã bị đánh mất trong những năm tháng tuổi thơ.
Nhận thấy được sự khát khao, thiếu thốn tình cảm gia đình ở các em khuyết tật – những em đang rất cần sự chăm sóc và đồng cảm từ cá nhân và xã hội tại các trung tâm mồ côi hay trung tâm khuyết tật – suốt nhiều năm qua, Phuc’s Fond đã và đang nỗ lực tổ chức một Ngày Gia Đình đúng nghĩa dành cho các em đang sống nương nhờ tại những cơ sở này.
Tại Long Thọ, Phuc’s Fond đã bắt đầu tổ chức Ngày Gia Đình từ tháng 10 năm 2016 đến nay. Tuy là một hoạt động định kỳ hàng tháng, nhưng mỗi lần trở lại với các em, những nụ cười hồn nhiên, ánh mắt hạnh phúc, những cái đầu bé nhỏ áp vào ngực các thành viên trong đoàn, những vòng tay ôm trọn đầy thương yêu… đã đủ nói lên sự mong chờ và niềm hạnh phúc khi chúng tôi trở lại – trở lại mang theo yêu thương, tình người và tình “ruột thịt” mà các em đã thiếu vắng từ thuở ấu thơ.
Ngoài thực đơn thơm ngon, bổ dưỡng như thường lệ trong các ngày Gia Đình mà Phuc’s Fond tổ chức, hôm nay, sau bữa cơm, các em còn được tặng bánh kẹo và những món quà yêu thích – với mong muốn mang đến thêm niềm vui, xoa dịu phần nào những khiếm khuyết mà các em không may gặp phải trong hành trình làm người.
Làm được những điều như vậy là nhờ vào sự hỗ trợ của các ân nhân, những tấm lòng nhân ái. Thay mặt Ban điều hành Quỹ Phuc’s Fond, chúng tôi xin chân thành cảm ơn chị Kim Cương và gia đình, cũng như tất cả quý vị đã đóng góp bằng cả tấm lòng, để Phuc’s Fond tiếp tục mang yêu thương đến với những mảnh đời còn nhiều gian truân và bất hạnh.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục