BÁO CÁO TÀI CHÁNH THÁNG 6/2025

Tháng Sáu – tháng của những cánh phượng vĩ rực rỡ trên những con đường rợp nắng giữa chốn cố đô trầm mặc. Tháng của tiếng ve gọi hè, của những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt học trò khi bước vào kỳ nghỉ sau một năm học miệt mài. Và cũng là tháng mà những cánh chim thiện nguyện vẫn miệt mài bay, lặng thầm hy sinh hạnh phúc riêng tư để mang yêu thương đến cho những mảnh đời còn chênh vênh, bất hạnh.

Dẫu tháng Sáu đã khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn đọng lại qua từng dấu chân thiện nguyện của Phuc’s Fond. Những chương trình định kỳ vẫn được duy trì đều đặn; những căn nhà tình thương dần thành hình; hệ thống nước sạch đang chờ ngày hoàn thiện để kịp bàn giao – làm mái che mưa nắng cho người nghèo, mang nguồn nước sạch đến với bà con vùng cao còn thiếu thốn.

Hành trình gieo mầm hy vọng vẫn tiếp tục mỗi ngày. Gần 120 em học sinh nghèo vẫn được nâng bước đến trường, gìn giữ ước mơ dưới mái hiên tri thức. Hơn 50 hộ gia đình nghèo vẫn đều đặn nhận được sự hỗ trợ để vượt qua những tháng ngày khó khăn. Những buổi sinh hoạt “ngày gia đình” tại các cơ sở từ thiện cũng đã kịp thời mang lại hơi ấm tình người, xoa dịu phần nào nỗi đau, nỗi cô đơn giữa dòng đời xuôi ngược.

Những việc tưởng chừng như quá lớn lao ấy, nếu không có sự chung tay, đồng hành của quý ân nhân, của những trái tim nhân ái luôn âm thầm ủng hộ và tiếp sức cho Phuc’s Fond, thì có lẽ vẫn chỉ là những ước nguyện còn dang dở. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, vật giá leo thang, lạm phát vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thì mỗi tấm lòng hy sinh phần nhỏ hạnh phúc của mình để sẻ chia với người khác lại càng trở nên cao quý biết bao. Nhờ đó, Phuc’s Fond có thêm động lực để tiếp tục lan tỏa yêu thương, gieo thêm mầm sống.

Tháng Bảy đang gõ cửa, mở ra chặng đường với nhiều chương trình thiện nguyện quy mô lớn đang chờ phía trước: những căn nhà TÌNH THƯƠNG và hệ thống nước sạch sắp được bàn giao; chương trình TRUNG THU CHO EM và HỌC BỔNG ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM đang được gấp rút chuẩn bị, với dự trù kinh phí lên tới 500.000.000 VNĐ – một con số không nhỏ đối với một tổ chức thiện nguyện khiêm tốn như chúng tôi.

Nếu không có quý ân nhân tiếp sức, Phuc’s Fond sẽ khó lòng hiện thực hóa những ước mơ ấy. Nhưng bằng niềm tin, sự đồng lòng và nghĩa tình sâu nặng giữa người với người, chúng tôi tin rằng: “Không có con đường nào là quá xa, nếu ta cùng nhau đi tới.”

Thay mặt Ban điều hành Phuc’s Fond, xin được cúi đầu tri ân quý ân nhân, quý mạnh thường quân và những trái tim yêu thương đã, đang và sẽ cùng chúng tôi tiếp tục sứ mệnh “Help to help – Giúp người để lan tỏa yêu thương.”

Người đi góp nhặt tình nhân ái
Nguyễn Quang Phục