BÀN GIAO BỐN HỆ THỐNG NƯỚC SẠCH CỘNG ĐỒNG

Sau gần 4 tháng thi công, hôm nay chủ nhật ngày 06/7/2025 Tổ chức Phuc’s Fond với sự hiện diện của quý nhà tài trợ tổ chức lễ bàn giao 4 hệ thống nước sạch dân sinh cộng đồng tại các địa điểm:

1- Thôn Khe Ngài, xã Đakrông
– 212 hộ với 900 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Vân Kiều.
– Chị Hoa Sen (Lo Tus) tài trợ 100% chi phí xây dựng.

2,- Thôn Phú An, xã Hướng Hiệp
– Khoảng 230 hộ, gần 150 nhân khẩu sống gần khe suối.
– Anh Chương Jôn Đặng và Công ty Saigon Services tài trợ 100%.

3,- Thôn Xa Rúc, xã Hướng Hiệp
– Khoảng 260 hộ, gần 180 nhân khẩu.
– Tuan Huy Nghiem & Amy Hoang (Master Nails) tài trợ 100%.

4,- Thôn Làng Cát, xã Đakrông
– Khoảng 250 hộ với 1.000 nhân khẩu.
– Nhóm thiện nguyện Viet ATL Charity Group tài trợ 100%.

Tại mỗi điểm bàn giao, đoàn còn tặng thêm 10–15 suất quà (700.000 VNĐ/suất) cho hộ khó khăn, đặc biệt toàn bộ quà tại thôn Khe Ngài do vợ chồng chị Lo Tus tài trợ. Ngoài ra còn có 5 em học sinh nghèo thuộc thôn Làng Cát được anh Bruce Doan gửi tặng mỗi em một chiếc xe đạp và học bổng trị giá 2.300.000 vnđ/suất

Niềm vui như vỡ òa trong ánh mắt, nụ cười của bà con dân tộc thiểu số khi hệ thống nước sạch – công trình đầy nghĩa tình do quý mạnh thường quân tài trợ – chính thức được bàn giao. Sau bao năm tháng sống trong cảnh thiếu thốn nước sạch, giờ đây, từng dòng nước mát lành tuôn chảy không chỉ mang đến sự an toàn cho sức khỏe, mà còn là minh chứng sống động cho tình người, cho sự sẻ chia ấm áp từ những tấm lòng nhân ái.

Giữa núi rừng đại ngàn, nơi cuộc sống còn nhiều khó khăn, từng vòi nước trong veo bật lên từ lòng đất như mang theo cả hy vọng và niềm tin. Bà con xúc động đến nghẹn ngào – bởi đây không chỉ là một công trình, mà là món quà của tình thương, là ngọn lửa tiếp thêm niềm tin vào một tương lai tươi sáng, đủ đầy và nhân ái hơn.

Chúng tôi tin rằng, với sự lan tỏa từ những trái tim biết yêu thương, trong tương lai sẽ có thêm nhiều cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp cùng đồng hành với Phuc’s Fond – để không chỉ một mà nhiều bản làng nơi vùng sâu, vùng xa cũng sẽ được sống trong niềm hạnh phúc, bình an, bên dòng nước mát lành, tinh khiết – món quà quý giá mà Mẹ thiên nhiên đã ưu ái ban tặng, nay được đánh thức bằng nghĩa cử cao đẹp của con người.

Người đi góp nhặt yêu thương.
Nguyễn Quang Phục.