THĂM, BÀN GIAO HỆ THỐNG NƯỚC SẠCH, TRAO QUÀ CHO HỘ NGHÈO, TỔ CHỨC BỮA ĂN CÓ THỊT VÀ TẶNG PHƯƠNG TIỆN HỌC ĐƯỜNG CHO CÁC EM HỌC SINH NGHÈO TẠI HƯỚNG HIỆP VÀ ĐAKRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊ.

Rời Kinh thành Huế khi sông Hương vẫn còn ngái ngủ, màn sương mỏng manh như dải lụa trắng phủ nhẹ trên mái tóc dịu dàng của cô gái Huế chưa tan, khi thành quách lâu đài vẫn chưa kịp in bóng xuống dòng sông tĩnh mịch, chúng tôi hướng ĐaKrông thẳng tiến.

Khởi động cho một chương trình từ thiện hè với đoạn đường hơn 400 km chạy dọc theo dãy Trường Sơn băng qua hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị, chúng tôi xuất phát lúc 5 giờ sáng từ Huế để kịp lộ trình. Đoàn hôm nay khá đông đủ về nhân sự: ngoài anh chị em thành viên Phuc’s Fond, còn có một số nhà tài trợ đến từ trong và ngoài nước như anh Chương Jôn Đặng – đại diện Viet ATL Charity Group, chị HuyềnTôn Nữ Quang Như, và đặc biệt có sự đồng hành của nhóm từ thiện Quảng Trị do anh Hoang Ngo khởi xướng.

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ đi theo đường cao tốc, chúng tôi đến thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị để hội ngộ cùng quý anh chị em thành viên và đại diện Phuc’s Fond tại đây, rồi cùng nhau tiếp tục hành trình còn lại, mang yêu thương đến với những phận đời bất hạnh. Thêm 2 tiếng đồng hồ trên con đường Trường Sơn gập ghềnh, hiểm trở, chạy dọc theo chân dãy Trường Sơn hùng vĩ – nơi núi liền núi, mây liền mây – cuối cùng chúng tôi cũng đến xã ĐaKrông, Hướng Hiệp đúng giờ ấn định. Những hạt mưa tinh sương bao phủ bản làng, hoa mắc cỡ ven đường như vẫn còn thẹn thùng chờ cơn nắng nhạt. Vừa đến nơi đã thấy hơn 200–300 người lớn nhỏ đang ngồi dưới những lùm cây, sân trường để tránh cơn mưa mùa hạ, chờ chúng tôi đến. Huyện ĐaKrông – thuộc diện nghèo nhất của tỉnh Quảng Trị và toàn quốc – có tỷ lệ hộ nghèo hơn 30%. Đồng bào nơi đây còn cơ cực, thu nhập thấp, sống chủ yếu dựa vào tiểu nông nghiệp hay trồng đay. Hầu hết là người dân tộc thiểu số như Pa Kô, Cơ Tu, Tà Ôi, Vân Kiều… Dù mỗi dân tộc có tiếng nói riêng, nhưng đa phần đều thông thạo tiếng Kinh.

Đa Krông, Mò Ó có xa mô,
Bên dãy núi kia có xã Ngò.
Tà Long còn vọng bao chiến tích,
Gió thổi mây trôi những phận đời.
Quanh năm lầm lũi nơi bếp cũ,
Vét đáy nồi cơm chẳng đủ no.
Sớm nắng chiều mưa đời cực nhọc,
Mắt trũng tay gầy vẫn cứ lo…
Các hoạt động chính của chương trình:

I. BÀN GIAO BỐN HỆ THỐNG NƯỚC SẠCH CỘNG ĐỒNG
1- Thôn Khe Ngài, xã Đakrông
– 212 hộ với 900 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Vân Kiều.
– Chị Hoa Sen (Lo Tus) tài trợ 100% chi phí xây dựng.

2,- Thôn Phú An, xã Hướng Hiệp
-Khoảng 230 hộ, gần 150 nhân khẩu sống gần khe suối.
-Anh Chương Jôn Đặng và Công ty Saigon Services tài trợ 100%.

3,- Thôn Xa Rúc, xã Hướng Hiệp
-Khoảng 260 hộ, gần 180 nhân khẩu.
-@Anh Tuấn Huy Tuan Huy Nghiem & Amy Hoang (Master Nails) tài trợ 100%.

4,- Thôn Làng Cát, xã Đakrông
-Khoảng 250 hộ với 1.000 nhân khẩu.
-Nhóm thiện nguyện Viet ATL Charity Group tài trợ 100%.

Tại mỗi điểm bàn giao, đoàn còn tặng thêm 10–15 suất quà (700.000 VNĐ/suất) cho hộ khó khăn, đặc biệt toàn bộ quà tại thôn Khe Ngài do vợ chồng chị Lo Tus tài trợ.

II. TRAO QUÀ CHO CÁC HỘ NGHÈO
Bên cạnh quà tại các điểm nước sạch, đoàn còn trao hơn 70 suất quà gồm: 10kg gạo, 1 két mì ăn liền, 1 cái chăn bông, 1 cái quạt điện, 1 túi đồ nêm, 1 phong bì thư tiền mặt
(Trị giá mỗi suất: 700.000 VNĐ)

III. TẶNG XE ĐẠP VÀ DỤNG CỤ HỌC TẬP
– 15 suất học bổng (gồm xe đạp, bàn học, balo, tập vở): 2.300.000 VNĐ/suất, do anh Bruce Doan tài trợ.
– Hơn 200 em học sinh nhận bàn xếp, đèn học, balo, vở… trị giá 250.000 VNĐ/em, do anh Ron Tran, chị Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên và các mạnh thường quân đóng góp.

IV. BỮA CƠM CÓ THỊT
Hơn 200 học sinh Trường Tiểu học số 1 Hướng Hiệp được thưởng thức “bữa cơm có thịt” nhờ tài trợ của chị Hanna Phong cùng các nhà hảo tâm.
-Trước bữa ăn, các em được xem phim hoạt hình và ăn bánh kẹo.

Không khí bình yên của ngôi trường hôm nay bỗng rộn ràng khác lạ, tiếng cười nói vang khắp sân trường. Gương mặt trẻ thơ ánh lên sự háo hức, bà con thì cười nói không ngớt. Ánh mắt rạng ngời niềm vui như xóa dịu bao nhọc nhằn đời thường. Họ vui vì nay đã có nước sạch, giảm thiểu bệnh tật do nguồn nước ô nhiễm gây ra. Một ngày đáng nhớ, tưởng như chỉ có trong mơ!
Tổng chi phí chương trình: 245.000.000 VNĐ
(bao gồm cả 25 triệu đồng chi phí xây dựng còn lại được trao cho thợ trong ngày hôm nay)

Thành quả ý nghĩa hôm nay có được là nhờ sự đồng hành của quý nhà tài trợ, mạnh thường quân và những tấm lòng nhân ái. Thay mặt Ban điều hành Phuc’s Fond, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và kính chúc quý vị an vui, hạnh phúc, cát tường như ý.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục