GIÚP EM NGÔ THỊ MAY CÓ PHƯƠNG TIỆN ĐẾN TRƯỜNG

Hoàn cảnh đáng thương và cần được quan tâm của em Ngô Thị May, sinh ngày 15/6/2009, thường trú tại Thôn Hộ, phường Phú Bài, thành phố Huế, đã được Phuc’s Fond nhận hỗ trợ học bổng THẮP SÁNG ƯỚC MƠ từ tháng 8/2023. Hơn hai năm qua, chúng tôi vẫn thường xuyên theo dõi và trợ duyên cho em khi cần.

Gia đình em thuộc hộ nghèo nhất của xã. Ba của em tuổi đã già (sinh ngày 01/01/1956) và thường xuyên đau ốm, ngoài ra còn bị bệnh Zona, không có tiền điều trị nên bệnh ngày càng trầm trọng. Mẹ của em (sinh năm 1963) chỉ làm nghề mò cua, bắt ốc, thỉnh thoảng ai thuê gì thì làm nấy, thu nhập rất bấp bênh. Trước đây, nguồn thu nhập chính của gia đình là tiền trợ cấp xã hội dành cho hộ nghèo và người lớn tuổi, nhưng từ khi thành phố Huế trực thuộc Trung ương thì chính sách hỗ trợ này đã không còn.

Em May là con một, tuổi còn nhỏ và vẫn đang đi học nên không thể phụ giúp cha mẹ cải thiện cuộc sống. Gia đình em sống ở mép rừng, xa khu dân cư nên rất khó để tìm việc làm sau giờ học.

Tháng 8/2024, em May sẽ lên lớp 10 và phải học tại trường THPT Hương Thủy, cách nhà 20 km. Em không có phương tiện đi lại (xe đạp thì đã hư vì không sử dụng lâu ngày). Hiện tại, em ở trọ cùng bạn và được bạn chở đi học hằng ngày. Cuộc sống xa nhà rất khó khăn, chi phí trọ, ăn uống, sinh hoạt đều thiếu thốn, trong khi ba mẹ già yếu không thể chu cấp.

Hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn dễ dẫn đến nguy cơ bỏ học giữa chừng, Phuc’s Fond đã trao đổi với chị Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên để hỗ trợ em Ngô Thị May mỗi tháng 50 USD, giúp em trang trải cuộc sống và tiếp tục đến trường.

Đến tháng 5/2025, sau nhiều lần đến thăm và trao học bổng định kỳ, chúng tôi cảm nhận được niềm mong mỏi, khát khao có một phương tiện đi lại của em. Ngoài việc đi học, em còn muốn thuận tiện về chăm sóc cha mẹ già vào cuối tuần. Vì vậy, chúng tôi đã vận động quyên góp để mua tặng em một chiếc xe 50cc.

Ước nguyện ấy đã thành hiện thực nhờ tấm lòng nhân ái của quý mạnh thường quân: chị Tramy Hoang (200 USD), chị Hanna Nguyen (200 USD), chị Trang Pham (200 USD), chị Kimanh Nguyen (200 CAD), chị Pham Thu Huong (100 USD), chị Tuyety Dang (100 USD), chị Thảo Nguyên Tôn Nữ (100 USD), chị Trương Thụy Ngọc Minh (100 USD) và chị Van Phan (100 CAD). Tổng số tiền quyên góp được là 30.100.000 VNĐ (theo tỷ giá lúc đó).

Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, chúng tôi được biết em Ngô Thị May chưa đủ tuổi để điều khiển phương tiện giao thông. Do đó, ngày thứ Sáu, 11/7/2025, chúng tôi đã đưa em đến Trung tâm xe máy Việt Nhật để chọn chiếc xe “TRONG MƠ” của mình. Xin gửi lời cảm ơn đến chị Nguyễn Thị Diệu Hạnh, sau khi lắng nghe hoàn cảnh của em May, đã giảm giá hơn 1.500.000 VNĐ để giá xe chỉ còn 15.000.000 VNĐ.

Chiếc xe “TRONG MƠ” mà em May có được chính là nhờ tình yêu thương và sự đùm bọc của những tấm lòng nhân ái như các chị: Tramy Hoang, Hanna Nguyen, Trang Pham, Pham Thu Huong, Kimanh Nguyen, Trương Thụy Ngọc Minh, Tuyety Dang, Thảo Nguyên Tôn Nữ, Van Phan và đặc biệt là chị Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên – người đã nhiều năm liền tài trợ học bổng hằng tháng cho em Ngô Thị May có cơ hội được tiếp tục cắp sách đến trường.

Tình yêu thương không đo bằng số tiền cho đi, mà bằng tấm lòng đặt vào sự cho đi đó. Em Ngô Thị May đã và đang nỗ lực mỗi ngày để xứng đáng với sự yêu thương ấy. Mong rằng, chiếc xe nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa kia sẽ chở ước mơ em đi xa – thật xa…

Người góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục