Sau những ngày hoạt động không ngừng, sáng nay, ngày 20/7/2025, nhóm từ thiện Phuc’s Fond lại tiếp tục đến thăm và trao quà cho bà con vùng cao A Lưới. Điểm đến của đoàn hôm nay là xã A Đớt cũ (nay thuộc xã A Lưới 4), thành phố Huế.
Hành trình đến với A Lưới khá xa, nên mặc dù đêm chưa qua, tiếng gà chưa gáy, ánh bình minh chưa kịp ửng hồng, chúng tôi đã chuẩn bị lên đường để kịp trao quà đến bà con như ước nguyện. Rời kinh thành Huế khi sông Hương vẫn còn ngái ngủ, khi màn sương mỏng manh như dải lụa phủ nhẹ trên mái tóc dịu dàng của cô gái Huế chưa tan, khi thành quách, lâu đài vẫn còn kịp in hình trên dòng sông tĩnh mịch, chúng tôi hướng A Lưới thẳng tiến. Quãng đường chưa đầy 100 km, vậy mà chúng tôi phải thức dậy từ sáng sớm để đến kịp với đồng bào khi cơn nắng cuối đông chưa kịp tắt.
Rời quốc lộ 1, xe chúng tôi tiếp tục hành trình trên QL49 và sau cùng rẽ vào cung đường QL14. Trước đây, đến A Lưới phải mất gần 5–6 giờ đồng hồ. Nay, tuy đường sá đã được đầu tư và xây dựng, nhưng những cung đường cheo leo, gập ghềnh, đôi lúc tưởng chừng lơ lửng giữa chín tầng mây, có thể rơi xuống vực thẳm lúc nào không hay, mới thấy được địa lý hiểm trở của vùng đất A Lưới. A Đớt là một địa phương miền núi, nằm thu mình dưới chân dãy Trường Sơn hùng vĩ, là địa phương có biên giới với nước Lào. Đứng bên này vẫn có thể nghe tiếng gà gáy vọng lại từ bên kia biên giới.
A Lưới 4 được sáp nhập từ các xã Hương Phong, A Roàng, Đông Sơn và Lâm Đớt (A Đớt). Nơi đây vẫn còn tỷ lệ hộ nghèo khá cao trên toàn thành phố Huế. Tỷ lệ thực tế hộ nghèo trước khi sáp nhập là 30%, tuy nhiên, để đạt tiêu chí là thành phố trực thuộc Trung ương, số hộ nghèo ở đây đã “giảm” rõ rệt. Đồng bào vẫn còn cơ cực, thu nhập thấp và đời sống chủ yếu phụ thuộc vào tiểu nông nghiệp hoặc trồng cây đay kiếm sống. Hầu hết đồng bào ở đây là người dân tộc thiểu số như Pa Kô, Cơ Tu, Tà Ôi, Vân Kiều… Mỗi dân tộc đều có tiếng nói riêng, nhưng hầu hết đều có thể nói tiếng Kinh thông thạo.
Đến với A Lưới 4 hôm nay, chúng tôi thực hiện các chương trình sau:
1- Tổ chức chiếu phim hoạt hình cho các em nhỏ và chuẩn bị đồ ăn vặt để thưởng thức trong lúc xem phim.
2- Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho trẻ em và người lớn.
3- Trao gần 100 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi suất trị giá 750.000 VNĐ, gồm: 1 cái chăn bông, 1 cái quạt máy, 1 bao gạo, 1 két mì gói, 1 túi quà sinh hoạt hàng ngày và 1 phong bì tiền mặt.
4- Tổ chức bữa ăn có thịt cho hơn 200 em học sinh cấp 1, trị giá 120.000 VNĐ/suất ăn.
5- Trao bàn học, ba lô và cặp sách cho hơn 200 em, trị giá 210.000 VNĐ/suất.
6- Trao tặng 15 chiếc xe đạp và tập vở nhằm tiếp sức các em đến trường, trị giá 2.300.000 VNĐ/chiếc.
Ngoài sự đóng góp chung của quý tấm lòng nhân ái cho chương trình hoạt động hè, các nhà tài trợ đặc biệt cho chương trình hôm nay gồm:
– Chị Kristin Nguyen và gia đình, cùng một phần của anh Allen Hung Le tài trợ hoàn toàn cho chương trình bữa cơm có thịt và tặng bàn học, ba lô cho các em học sinh.
– 10 chiếc trong tổng số 25 chiếc xe đạp do anh Bruce Doan tài trợ được trao tại đây. Ngoài ra, 5 chiếc xe đạp do anh Allen Hung Le tài trợ cũng được trao tại A Lưới hôm nay.
– Toàn bộ thuốc phát cho bà con hôm nay do chị Hồ Kim Vui và Nhà thuốc Kim Vui kêu gọi quý đồng nghiệp tài trợ.
– Phần lớn còn lại là từ đóng góp của quý tấm lòng nhân ái thông qua chương trình hoạt động hè năm 2025.
Cùng đồng hành với đoàn hôm nay, ngoài quý anh chị em thành viên của tổ chức Phuc’s Fond, còn có các bác sĩ thuộc nhóm từ thiện của BS Lý Phương tham gia khám và phát thuốc miễn phí. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của các nhà tài trợ như chị Tina Nguyen, chị Linh Hoang…
Sau hơn 8 tiếng đồng hồ thực hiện các chương trình từ thiện, trời càng về chiều, những ánh nắng mùa hạ bắt đầu ngả dài trên các con đường xóm nhỏ. Trong lòng mỗi em hình như ai cũng quyến luyến, muốn ở lại thêm một chút nữa để cùng quấn quýt bên nhau trong ngày hội của tình nhân ái hôm nay. Nhìn những khuôn mặt hớn hở, tràn ngập niềm vui của các em, những ánh mắt rạng ngời của các cụ già khi được tặng quà, lòng chúng tôi bỗng ấm lại.
Xin chân thành cảm ơn quý ân nhân, quý tấm lòng nhân ái, quý nhà tài trợ như: chị Kristin Nguyen và gia đình, anh Bruce Doan, anh Allen Hung Le, chị Kimanh Nguyen, chị Ngoc Nguyen, chị Bich Nguyen và đặc biệt xin ghi nhận mọi đóng góp của quý tấm lòng hảo tâm đã luôn yêu thương, cùng Phuc’s Fond chung sức, nhằm mang lại làn gió mát dịu xoa những phận đời bất hạnh tại xã A Lưới 4 hôm nay.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục
