13 TRONG TỔNG SỐ 16 EM HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG “THẮP SÁNG ƯỚC MƠ” ĐÃ BƯỚC VÀO GIẢNG ĐƯỜNG ĐẠI HỌC

Niên khóa 2024 – 2025, chương trình học bổng “Thắp Sáng Ước Mơ” có 120 đang được hưởng lợi trực tiếp, trong đó có 16 em học sinh cuối cấp THPT, có những em đã được Phuc’s Fond nâng đỡ, đồng hành suốt hơn mười năm. Hôm nay, khi được nghe báo cáo kết quả học tập và tuyển sinh Đại học từ quý anh chị phụ trách, lòng tôi dâng trào niềm hạnh phúc xen lẫn tự hào. Đó không chỉ là thành tích của các em, mà còn là phần thưởng vô giá cho những tấm lòng thầm lặng, luôn kiên trì hy sinh, đứng phía sau để chắp cánh cho ước mơ.

Bởi hầu hết các em trong chương trình đều đến từ những hoàn cảnh đặc biệt:
• Có em mồ côi cha mẹ, sống nương tựa vào ông bà già yếu.
• Có em chỉ còn một đấng sinh thành, nhưng lại đang oằn mình chống chọi bệnh tật.
• Có em cha mẹ đều bệnh nặng, không có việc làm ổn định.
• Có em lớn lên trong gia cảnh bần hàn, thiếu thốn đủ bề.
• Và có những em là trường hợp đặc biệt, rất cần vòng tay chở che.

Với học bổng “Thắp Sáng Ước Mơ”, Phuc’s Fond cam kết đồng hành đến khi các em hoàn thành bậc phổ thông, miễn là các em còn giữ vững ý chí, khát vọng và tinh thần hiếu học. Đây không chỉ là một khoản hỗ trợ vật chất, mà là ánh sáng niềm tin, là ngọn lửa nhân văn thắp lên trong trái tim, giúp các em có đủ nghị lực để bước ra khỏi bóng tối, hướng tới một tương lai rạng rỡ hơn.

Thật đáng mừng, trong 16 học sinh lớp 12 năm nay, có đến 13 em đã xuất sắc trúng tuyển vào Đại học, trong đó có em được các trường danh tiếng chào đón. Thành quả ấy không chỉ ghi dấu nỗ lực phi thường của các em, mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh của sự sẻ chia và tình thương.

Tuy nhiên, vẫn còn 3 em đành tạm gác lại giấc mơ giảng đường vì lý do kinh tế. Như lời tâm sự của em Nguyễn Ngọc Tuyết Vy khiến chúng tôi lặng người:
– “Con rất biết ơn chú (anh Lam Nguyen – người trực tiếp theo dõi và thường xuyên trao học bổng), tổ chức Phuc’s Fond và các nhà tài trợ đã tin tưởng, đồng hành cùng con suốt thời gian qua. Con xin lỗi vì không thể thực hiện ước mơ vào đại học như dự định. Hoàn cảnh gia đình buộc con phải đi làm để san sẻ gánh nặng. Đây không phải vì con từ bỏ học tập, mà vì lúc này gia đình cần con hơn bao giờ hết. Con hứa sẽ không ngừng học hỏi qua các khóa ngắn hạn, tự rèn luyện để tích lũy tri thức và kinh nghiệm. Con mong cô chú hiểu và thông cảm. Sự tin tưởng của cô chú chính là động lực để con tiếp tục phấn đấu, dù con đường con đi có khác với dự định ban đầu.”

Những lời gan ruột ấy chính là minh chứng cho sức mạnh của học bổng “Thắp Sáng Ước Mơ”. Nó không chỉ là học phí, mà còn là bước đệm, là hành trang, là niềm tin nâng bước các em trong hành trình vào đời.

Để tạo nên những điều kỳ diệu như vậy, chúng tôi không thể không tri ân quý mạnh thường quân, những tấm lòng nhân ái đã tin yêu, sẻ chia và đồng hành cùng Phuc’s Fond. Đặc biệt, 16 nhà tài trợ đã gắn bó với 16 em trong năm học này, thì có đến 15 vị tiếp tục cam kết đồng hành cùng những học sinh mới.

Có thể nói, học bổng Phuc’s Fond – Thắp Sáng Ước Mơ chính là một nhịp cầu đồng cảm, một điểm tựa vững chắc để những phận đời bất hạnh có cơ hội vươn mình, tự tin bước vào giảng đường đại học – nơi khởi đầu cho những ước mơ tươi sáng hơn.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục