THĂM VÀ TRAO HỌC BỔNG «THẮP SÁNG ƯỚC MƠ» THÁNG 9/2025

Tháng 9 – mùa thu về cũng là mùa tựu trường rộn ràng. Đây là lúc mỗi thầy cô, mỗi học trò đều bận rộn với bao công việc đầu năm học mới. Với quý anh chị em trong Ban Giáo dục Phuc’s Fond, áp lực ấy càng lớn hơn, bởi hầu hết đều là giáo viên, sinh viên cuối cấp. Dẫu việc sắp xếp thời gian không hề dễ dàng, nhưng với tình yêu thương và tinh thần trách nhiệm. Hôm nay thứ Sáu ngày 19/9/2025, sau hơn mười ngày miệt mài chu toàn công việc, quý anh chị đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên, kiểm tra học lực và trao tận tay học bổng tháng 9/2025 cho gần 120 em học sinh nghèo mà Phuc’s Fond đang chở che, nâng đỡ.

Khoản học bổng tuy không lớn, nhưng với các em thuộc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đó thực sự là nguồn động lực, là “huyết mạch” giúp gia đình duy trì cuộc sống và tiếp sức cho các em đến trường. Các em trong diện được nhận học bổng thường rơi vào những hoàn cảnh:
1- Mồ côi cả cha lẫn mẹ, nay được ông bà già yếu cưu mang.
2- Mồ côi cha hoặc mẹ, người còn lại lại đang mang trọng bệnh.
3- Cha hoặc mẹ bệnh nặng, người còn lại không có việc làm ổn định.
4- Thuộc diện hộ nghèo.
5- Những trường hợp đặc biệt khác cần được quan tâm.
Mỗi tháng, các em nhận được 650.000 VNĐ; riêng những em khó khăn hơn sẽ được hỗ trợ từ 1.000.000 đến 1.300.000 VNĐ. Sự trợ giúp đều đặn này sẽ được duy trì cho đến khi các em hoàn tất chương trình phổ thông trung học.

Ngoài học bổng hằng tháng, mỗi năm chúng tôi đều tổ chức một ngày dã ngoại để các em vui chơi, mua sắm, xem phim, đồng thời có cơ hội gặp gỡ, làm quen, tạo sự gắn kết và đồng cảm. Quý anh chị phụ trách trao học bổng từng em cũng thường xuyên theo dõi, kịp thời đề nghị Phuc’s Fond hỗ trợ các phương tiện học tập như xe đạp, bàn ghế, máy vi tính, máy tính bảng… và tặng quà trong những dịp lễ lớn như Trung thu, Tết Nguyên đán.
Chính sự quan tâm chân thành, gần gũi ấy đã tiếp thêm cho các em niềm tin vào cuộc sống, thắp sáng hy vọng và khát vọng vươn lên. Học bổng «Thắp Sáng Ước Mơ» không chỉ là sự hỗ trợ tài chính mà còn là biểu tượng của tình người, là niềm tin gửi gắm vào thế hệ tương lai. Thật đáng mừng, hơn 90% các em được nhận học bổng đã trúng tuyển vào các trường đại học, tiếp tục viết tiếp giấc mơ của mình trên giảng đường.

Thay mặt Ban Điều hành Quỹ Từ Thiện Phuc’s Fond, chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến những tấm lòng nhân ái đã và đang đồng hành cùng chúng tôi. Chính sự sẻ chia và hy sinh thầm lặng ấy đã thắp sáng biết bao ước mơ tưởng chừng xa vời, để những học sinh nghèo có cơ hội viết tiếp hành trình thành công của mình, trong một câu chuyện chan chứa tình người và đậm tính nhân văn.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục