Chia tay vội vàng với các em học sinh miền cao A Lưới, chúng tôi trở lại Huế chỉ đủ kịp thời gian sắp xếp lại đôi ba thứ “hành lý”. Để sáng sớm nay chủ nhật ngày 5/10/2025, khi trời còn mờ sương, chúng tôi lại tiếp tục hành trình trên những cung đường gập ghềnh, quanh co, khi thì cheo leo nơi núi đèo, lúc lại uốn lượn theo triền dãy Trường Sơn hùng vĩ, để tiến ra Quảng Trị. Quãng đường chưa đầy 120 km, vậy mà cũng mất gần bốn tiếng di chuyển.
Vừa đến nơi, chúng tôi đã thấy hơn 600 người lớn nhỏ ngồi rải rác dưới những tán cây, ánh mắt đầy mong chờ hướng về đoàn. Những gương mặt sạm nắng, những làn da chai sần, những em bé đầu đội trời, chân lấm bùn đất… Những chiếc áo đồng phục cũ kỹ, khuy áo thiếu vắng, những cái bụng căng phồng vì thiếu dinh dưỡng… Tất cả hiện ra như một bức tranh chân thực về cuộc sống nơi miền núi còn nhiều thiếu thốn.
Xã Đa Krông nép mình giữa thung lũng bao quanh bởi dãy Trường Sơn và dòng Thạch Hãn hiền hòa. Nơi đây từng oằn mình trong trận lũ dữ tháng 10/2020, bị nước lũ cô lập hoàn toàn, đường sá chia cắt. Đồng bào nơi này chủ yếu là dân tộc Vân Kiều, vẫn giữ nếp sống du mục bao đời, nên cái nghèo, cái khó vẫn đeo đẳng. Nếu ngày thường, cuộc sống nơi đây bình lặng, yên ả, thì hôm nay, không gian ấy bỗng bừng lên những âm thanh rộn ràng: tiếng cười, tiếng gọi í ới của học trò ríu rít kéo nhau đến trường. Nhưng hôm nay, các em không mang sách vở – bởi “bài học” đặc biệt được mở ra chính là bài học về TÌNH NGƯỜI và SỰ ĐỒNG CẢM. Trong Tết Trung Thu do Phuc’s Fond mang đến, các em được đắm mình trong suối nguồn yêu thương, được xoa dịu phần nào những thiệt thòi mà số phận đặt lên vai tuổi thơ nơi miền núi.
Buổi “học” giàu tính nhân văn này sẽ khó có thể thành hiện thực nếu thiếu sự hy sinh và đồng hành của thầy cô Trường THCS Đa Krông – những người đã cùng chúng tôi làm nên một mùa trăng đáng nhớ cho gần 450 em học sinh nơi đây. Có lẽ, với nhiều em, đây là lần đầu tiên trong đời biết đến lễ hội truyền thống lung linh ánh trăng rằm – Tết Trung Thu. Hãy nhìn vào ánh mắt còn ngơ ngác, những khuôn mặt bừng sáng niềm vui, miệng há hốc ngạc nhiên khi xem đoàn lân nhảy múa, khi nâng niu chiếc bánh Trung Thu thơm ngọt trên tay… Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến lòng người thổn thức. Với các em, với thầy cô, và cả đồng bào nơi đây, hôm nay là một ngày hội khó quên. Như lời đại diện nhà trường chia sẻ:
– “Hôm nay thật sự là một ngày đáng nhớ trong đời học trò, đặc biệt là với những em học sinh dân tộc thiểu số tại Đa Krông. Nhận được những phần quà giá trị, những lời động viên chân tình, và nhất là được sống trong bầu không khí chan hòa nhân ái, chúng tôi cảm nhận như có một làn gió ấm áp len lỏi vào từng tâm hồn, xoa dịu, sưởi ấm chúng tôi trước mùa đông buốt giá. Xin tri ân Phuc’s Fond đã cho chúng tôi một ngày như thế.”
Trong chương trình, ngoài những trò chơi dân gian, những câu chuyện cổ tích của chị Hằng – chú Cuội, ngoài múa lân, rước đèn, phá cỗ, còn có những tiết mục văn nghệ do chính các em và các thành viên nhóm thiện nguyện biểu diễn, mang lại bầu không khí vừa giản dị vừa đong đầy yêu thương.
Bên cạnh niềm vui Trung Thu, Phuc’s Fond còn gửi trao những món quà ý nghĩa:
– Gần 450 suất quà Trung Thu (85.000 VNĐ/suất).
– 8 suất học bổng kèm xe đạp (2.000.000 VNĐ/suất) do nhóm chị em của Phung Nhu Dao tài trợ.
– 10 suất học bổng “Tiếp sức đến trường” (620.000 VNĐ/suất) cho học sinh đặc biệt khó khăn, do chị Bich Nguyen tài trợ.
– 100 balo cho học sinh nghèo, do chị Ann Doan trao tặng.
Tổng chi phí cho chương trình: 70.500.000 VNĐ.
Chương trình Trung Thu năm nay càng thêm ấm áp khi có sự đồng hành của vợ chồng anh chị Vy – Việt. Phuc’s Fond xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến quý ân nhân, quý tấm lòng vàng đã chung sức, tạo nên những điều kiện tốt đẹp nhất để chương trình mang đậm tính nhân văn này được lan tỏa.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục