PHUC’S FOND – “TRUNG THU CHO EM 2025” ĐÃ THÀNH CÔNG NHƯ ƯỚC NGUYỆN – XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN TẤT CẢ

Tết Trung Thu – Tết Đoàn Viên, hay còn gọi là Tết của thiếu nhi, là khoảng thời gian trẻ em được sống trong không khí gia đình ấm áp, vui tươi, cùng phá cỗ, được nhận những món quà, đồ chơi yêu thích. Tết Trung Thu còn là biểu tượng của ánh trăng rằm dịu dàng, lung linh – nơi các em nhớ về chú Cuội, chị Hằng của một thời thơ ấu. Nhưng vẫn còn đó những mảnh đời bất hạnh – đặc biệt là các em đang sống trong các cơ sở mồ côi, các em thuộc gia đình nghèo khó, phải vất vả mưu sinh hằng ngày, nên không có được một Tết Trung Thu đúng nghĩa. Không ít em còn đang chống chọi với những căn bệnh hiểm nghèo, khiến các em không thể tận hưởng niềm vui trọn vẹn ấy.

Chúng tôi thấu hiểu và cảm thông với nỗi buồn của các em qua chính ký ức tuổi thơ của mình. Tiếp nối truyền thống “TRUNG THU CHO EM” mà Phuc’s Fond đã duy trì suốt 12 năm qua, năm nay, nhờ sự chung tay của quý tấm lòng nhân ái, chúng tôi đã tổ chức Trung Thu cho hơn 2.000 em mồ côi và trẻ em nghèo tại 4 địa bàn thuộc thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị.
– Mỗi suất quà trị giá 85.000 đồng (bao gồm các chi phí tổ chức).
– 80 suất học bổng “Tiếp sức đến trường” trị giá 620.000 đồng/suất (gồm tiền mặt, vở, bút viết, ba lô).
– 16 suất học bổng gồm xe đạp, ba lô, vỡ, bút viết..trị giá 2.100.000 đồng/suất.
– 200 chiếc ba lô cho các em nhỏ.
Tổng kinh phí chương trình: 247.450.000 đồng.

Chỉ trong 4 ngày, tại 4 địa điểm khác nhau, trên bán kính hơn 200 km², chương trình đòi hỏi sự nhịp nhàng, khoa học và tận tâm để không xảy ra bất kỳ gián đoạn hay sự cố đáng tiếc nào. Sự hy sinh ấy hoàn toàn không vô ích, khi chúng tôi được tận mắt chứng kiến những khuôn mặt “thiên thần” xếp hàng dài dưới cái nắng đầu thu miền núi rừng. Những ánh mắt thẹn thùng, những nụ cười rạng rỡ khi đoàn đến; những tràng cười giòn tan khi chú Cuội, chị Hằng pha trò; những tiếng hát vang giữa núi rừng Trường Sơn hòa cùng tiếng trống lân rộn ràng… Tất cả đã tạo nên một bức tranh Trung Thu đầy màu sắc yêu thương.

Khi chúng tôi viết những dòng này, Tết Trung Thu đã khép lại, nhưng nụ cười mãn nguyện vẫn còn đọng lại trên gương mặt các em — nụ cười ấm áp của tình người mà các em vừa nhận được từ bao tấm lòng nhân ái. Phuc’s Fond không thể tổ chức được chương trình ý nghĩa này nếu không có sự đồng hành, hỗ trợ của quý anh chị, quý ân nhân và mạnh thường quân luôn sát cánh cùng chúng tôi trên mọi nẻo đường thiện nguyện.
Đặc biệt, xin trân trọng cảm ơn quý anh chị đại diện Phuc’s Fond tại Việt Nam, các thành viên Ban điều hành, cùng nhóm Từ Thiện Phuc’s Fond đã cùng chung sức tạo nên một “Trung Thu ý nguyện”.

Trong dịp này, Phuc’s Fond xin gửi lời tri ân sâu sắc đến các cá nhân, tổ chức, đặc biệt là quý anh chị: Chương Jôn Đặng, Mary Truong, Tramy Hoang, Bao-Thuan Le, Phi Mai, Mạnh Nguyễn, Kimanh Nguyen, Bich Nguyen, Pham Thu Huong, Natalie HoangDung, Connie Vy, gia đình cô Kim Cương (Binh Tran), Tuyety Dang, Vi Nguyen, Tina Nguyen, Anh Nguyen, Kristin Nguyen, Dong Phuong Nguyen Le, Phan Hong Hoa, Ron Tran, Trí Thiện Phan Tiny Nguyen, Tina Keller, Tina Keller, Dong Phuong Nina Nguyen, Thảo Nguyên Tôn Nữ… và còn nhiều nữa — trong phạm vi bài viết không thể kể hết — đã cùng chúng tôi chung sức, ủng hộ tài chánh để chương trình TRUNG THU CHO EM được tổ chức đầy đủ và trọn vẹn yêu thương.”

Thay mặt Ban điều hành Phuc’s Fond, cùng hơn 3.100 nụ cười trẻ thơ còn kém may mắn, chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý ân nhân, quý nhà tài trợ và quý bạn hữu đã đồng hành, góp sức cho một mùa Trung Thu trọn vẹn yêu thương.

Thay mặt Ban điều hành Phuc’s Fond
Trưởng ban điều phối – Nguyễn Quang Phục