CHO MÌNH XIN MỘT CHÚT TÌNH ĐỒNG CẢM

Vừa tiễn các em lên đường, tôi lại nhận được thư cầu cứu từ xã Điềm Thụy — nơi đoàn Phuc’s Fond sẽ đến thăm và trao quà cứu trợ lũ lụt vào ngày mai. Trong trận hồng thủy vừa qua, cả xã Điềm Thụy gánh chịu thiệt hại nặng nề. Hàng trăm ngôi nhà bị ngập sâu trong nước lũ, nhiều tài sản, tư trang bị cuốn trôi, và có 7 căn nhà bị sập, hư hại hoàn toàn. Những hộ dân ấy giờ đây trắng tay, chỉ còn lại nỗi lo về chỗ ở, về miếng ăn từng ngày.

Ngày mai, chúng tôi sẽ đến tận nơi thăm hỏi và gửi tặng mỗi hộ một phần tịnh tài, tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng tấm lòng sẻ chia. Hy vọng rằng, những món quà yêu thương ấy có thể xoa dịu phần nào nỗi đau và giúp họ thêm nghị lực đứng dậy sau hoạn nạn. Chúng tôi xin được gửi lời kêu gọi chân thành đến quý anh chị em, quý tấm lòng nhân ái — những người luôn sẵn sàng dang tay trong những lúc khó khăn.

Xin hãy trợ duyên cùng Phuc’s Fond, góp một chút tình, một chút sẻ chia, để gửi hơi ấm đến những mảnh đời đang chông chênh giữa mất mát. Quý anh chị có thể tùy duyên đóng góp theo khả năng và mong muốn của mình. Mỗi phần hỗ trợ sẽ được chúng tôi trao tận tay đến đúng người, đúng hoàn cảnh mà quý vị gửi gắm. Trong cơn bão của đời, đôi khi chỉ một giọt thương yêu cũng đủ sưởi ấm cả một trái tim lạnh giá.

Xin chân thành cảm ơn tất cả những tấm lòng đã và đang đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình lan tỏa yêu thương.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục.