Nghe tin lũ về miền Trung, lòng tôi nghẹn lại, trăn trở suốt đêm không sao chợp mắt. Cơn lũ năm nay có lẽ là trận nước lớn nhất trong suốt hai thập kỷ qua… Mực nước vẫn đang dâng, từng giờ, từng phút. Nước dâng lên bao nhiêu, nỗi khổ của bà con lại chất chồng bấy nhiêu. Những người sống bằng gánh hàng rong, quán nhỏ bên đường, những đôi vai lam lũ mưu sinh từng ngày – giờ đây trắng tay, mất hết nguồn thu nhập. Nhà cửa ngập chìm trong nước, tường ẩm, mái dột, có nơi nước đã dâng đến tận nóc.
Ở các vùng trũng, mưa như trút nước, tạo nên những dòng xoáy dữ dội cuốn phăng tất cả – ruộng vườn, tài sản, và cả bao công sức chắt chiu của người dân nghèo quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Giữa biển nước mênh mông, nhiều người chỉ biết ngước nhìn trời, bật khóc mà than rằng:
“Trời hành cơn lụt mỗi năm à ơi,
Khiến đau thương ngập tràn …”
Chỉ trong vòng ba tháng, Phuc’s Fond đã thực hiện sáu chuyến cứu trợ tại Nghệ An, Thái Nguyên và Lạng Sơn. Giờ đây, ngân sách cứu trợ khẩn cấp đã gần như cạn kiệt. Tôi biết, quý anh chị em và các Mạnh Thường Quân cũng đã hao mòn sức lực, vật chất và tiền tài sau bao lần chung tay. Thế nhưng, nhìn cảnh quê nhà oằn mình trong bão lũ, hỏi làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ? Vì thế, một lần nữa, tôi xin được gõ cửa trái tim nhân ái của mọi người, cùng gom góp chút tình thương để gửi về miền Trung thân yêu. Khi nước rút, chúng tôi sẽ tìm đến bà con – để trao đi yêu thương, sưởi ấm những mái nhà lạnh giá, và xoa dịu phần nào nỗi đau mà họ đang gánh chịu.
TẠI VN: TÀI KHOẢN PHUC’S FOND TẠI VIỆT NAM
Ngân hàng Vietcombank
Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Số tài khoản: 0161001680835
Chi nhánh: Vietcombank Thừa Thiên Huế
VIET ALANTA CHARITY CORP
WELLS FARGO BANK
Account nr: 2699848343
Routing nr:
Direct deposit & electronic payments: 061000227
Domestic wire transfer: 121000248
Note: To Phuc’s Fond
TẠI USA: BANK OF AMERICA
Account holder: TRANG HUU DOAN BUI
Account number: 4350 4683 4944
Routing number: 051000017
Zelle: 757-325-5111
Thay mặt cho những phận đời “mùa đông thiếu áo, mùa hè thiếu ăn”, xin kính cám ơn những tấm lòng luôn biết hy sinh, đã không ngần ngại sẻ chia – hy sinh một phần hạnh phúc riêng để nhường cơm, sẻ áo, gửi hơi ấm về nơi khúc ruột miền Trung đang oằn mình trong bão nước.
Người đi góp nhặt yêu thương,
Nguyễn Quang Phục