Sau nhiều ngày “nếm mật nằm gai”, lo toan và tìm kiếm những nhu yếu phẩm khan hiếm như bếp gas mini, bình gas, cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu khác, Phuc’s Fond đã tiến hành khảo sát thực tế để nắm bắt tình hình ngập lụt và nhu cầu cấp bách của người dân. Từ đó, chúng tôi lên kế hoạch hỗ trợ một cách phù hợp, hiệu quả và thiết thực nhất.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng mọi yếu tố, tổ chức mong muốn mỗi phần quà sẽ là sự gửi gắm tình thương, lòng đồng cảm của quý Mạnh Thường Quân và những tấm lòng nhân ái đến tận tay những người đang thật sự cần được giúp đỡ — tránh tình trạng nơi nhận nhiều, nơi lại chẳng có phần.
Dù đường đi xa xôi, hiểm trở, nhiều đoạn nước vẫn còn dâng cao, nhưng chính những nơi ấy mới thực sự cần được sẻ chia. Hình ảnh các thành viên Phuc’s Fond đến tận nơi, trao quà và hỏi thăm, đã phần nào sưởi ấm lòng bà con đang lênh đênh giữa dòng nước mênh mông, bị cô lập với thế giới bên ngoài. Với tinh thần ấy, hôm nay Phuc’s Fond đã đồng loạt ra quân, chia thành ba nhóm đến các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất:
Nhóm 1:
Phụ trách: Anh Phung Nguyen (Trưởng đại diện Phuc’s Fond tại Huế – Việt Nam ) và anh Quốc Tri (Tổng Thư ký).
Địa điểm: Phường Kim Trà, khu vực tả ngạn sông Hương — nơi hợp lưu của hai dòng Hữu Trạch và Tả Trạch. Đây là khu vực ngã ba nước, thường xuyên xuất hiện xoáy mạnh, mực nước vẫn còn cao, gây nhiều khó khăn cho công tác cứu trợ.
Nhóm 2:
Phụ trách: Anh Thiện Nguyễn.
Địa điểm: Phường Hóa Châu (trước đây là phường Quảng Thành) – một trong những vùng trũng ven sông Bồ. Người dân nơi đây thường nói vui “chưa mưa đã lụt”, nên trong trận hồng thủy lần này, nước càng ngập sâu, có nơi hơn 2 mét.
Nhóm 3:
Phụ trách: Chị Thu Hồng.
Địa điểm: Phường Hương Phong, quận Thuận Hóa – khu vực được ví như “ổ chứa nước” của thành phố Huế trước khi dòng nước đổ ra phá Tam Giang.
Mỗi hộ dân được nhận phần quà gồm:
1 thùng mì tôm, 1 hộp sữa Ông Thọ, 5 chai nước uống, 2 bịch bánh gạo, 2 bịch bánh mì sandwich, 2 bịch xúc xích, 1 bịch lương khô, 1 bịch bánh Festa, 1 vỉ trứng (6 quả), 1 chai dầu ăn, 1 chai nước mắm, 1 chai xì dầu và 1 bếp gas và 3 bình gas mini.
Nhìn những khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thẫn thờ xen lẫn niềm xúc động khi nhận quà, chúng tôi càng thấu hiểu hơn những ngày vất vả, hiểm nguy mà bà con đã trải qua trong cơn đại hồng thủy.
Khi đoàn đến, nước đã bắt đầu rút, nhưng ngay sau khi hoàn tất việc trao quà, dòng nước lại “trở mặt”, dâng cao trở lại — đúng như câu thơ của Phạm Hoàng Chương:
“Trời hành con lụt mỗi năm”
– Hay nói đúng hơn: “Trời hành nhiều cơn lũ mỗi năm.”
khiến đau thương thấm tràn…
Dẫu mưa vẫn còn nặng hạt, chúng tôi vẫn tin rằng ngày mai trời sẽ tạnh, như người Huế nói riêng và miền Trung nói chung vẫn luôn ngẩn cao đầu sau nhưng lần thiên tai lũ lụt, cầu cho nước sẽ thôi dâng để Phuc’s Fond tiếp tục hành trình sưởi ấm lòng người giữa mùa lũ lịch sử — trận lũ lớn nhất trong hơn 25 năm qua tại miền Trung.
Thay mặt Ban điều hành Phuc’s Fond, xin chân thành gửi lời tri ân đến quý Mạnh Thường Quân và quý tấm lòng nhân ái đã đồng hành, trợ duyên để chúng tôi kịp thời mang yêu thương và sẻ chia đến với đồng bào trong hoạn nạn.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục.