TÌNH NGƯỜI TRONG LŨ

Sau chuyến thăm và trao quà cứu trợ tại phường Hương Phong, quận Thuận Hóa, thành phố Huế, lòng mình vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc bồi hồi. Giữa những mái nhà còn vương nước lũ, giữa những ánh mắt vẫn đượm nỗi lo toan, mình cảm nhận được một điều thiêng liêng — đó là tình người ấm áp, chan chứa yêu thương.

Hôm nay, khi nhận được lá thư viết tay của em Bii Bii — sinh viên năm ba Trường Đại học Nông Lâm — tim mình như lặng đi vì xúc động. Nét chữ run run của em, từng dòng chữ đơn sơ mà thấm đẫm biết bao tình cảm: lời cảm ơn mộc mạc, chân thành, và cả niềm tin nhỏ bé đang được nhen lên giữa những ngày bão lũ. Em kể rằng món quà không chỉ giúp em vượt qua lúc khó khăn, mà còn giúp em thấy được hơi ấm của tình người — thứ ánh sáng xua tan nỗi cô đơn giữa dòng nước bạc.

Đọc thư em, mình chợt hiểu rằng: dù thiên tai có thể cuốn trôi đi nhiều thứ, nhưng không thể nào cuốn trôi tình người. Bởi khi trái tim con người vẫn còn biết thương nhau, san sẻ và nâng đỡ nhau, thì dù trong mưa bão, vẫn có nắng trong tim.

Em viết:
“Dạ, con chào Thầy ạ.
Con xin phép được gửi đến Thầy đôi lời thật tâm từ đáy lòng mình. Những ngày vừa qua, nước lũ dâng cao, ngâm ngập suốt bốn hôm liền khiến bà con ở làng Thuận Hòa, xã Hương Phong (cũ) của con vô cùng khó khăn. Lương thực dần cạn kiệt, cuộc sống chật vật giữa biển nước mênh mông. Vì địa hình vùng hạ du sông Hương thấp trũng, nên nhiều đoàn thiện nguyện không biết đến và không thể tiếp cận được.

Trong lúc loay hoay, con hữu duyên thấy những hoạt động thiện nguyện của Thầy trên Facebook. Con đã mạnh dạn nhắn tin xin Thầy giúp đỡ cho làng mình, dù trong lòng vẫn ngại ngần, nghĩ rằng Thầy đang phải hỗ trợ rất nhiều nơi, chắc có lẽ làng con chưa đủ duyên. Nhưng thật xúc động, Thầy đã phản hồi tin nhắn của con rất nhanh, khiến con vừa bất ngờ vừa biết ơn vô cùng.

Con không ngờ rằng mình lại có được nhân duyên là cầu nối để những phần quà yêu thương của Thầy và Tổ chức Phuc’s Fond đến tận tay bà con vùng ngập nước và những cụ già neo đơn. Nhìn bà con nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt vui mừng khi nhận quà, con thật sự thấy ấm lòng và hạnh phúc. Con xin cúi đầu cảm tạ Thầy và Tổ chức Phuc’s Fond đã mang đến sự sẻ chia, tình thương và niềm hy vọng cho quê hương con trong những ngày khó khăn nhất.

Con cầu chúc Thầy và mọi người trong tổ chức luôn được vạn dặm bình an, thân tâm an lạc, để tiếp tục lan tỏa những điều tốt đẹp đến với muôn nơi.
Con xin tri ân Thầy thật nhiều ạ.”