Câu thành ngữ “Sau cơn mưa, trời lại sáng” luôn là niềm tin và động lực của người Huế. Dù thiên tai, lũ lụt triền miên, nhưng niềm tin rằng ngày mai sẽ tốt hơn, đẹp hơn và sáng hơn những ngày ngập chìm trong biển nước vẫn luôn hiện hữu. Với Phuc’s Fond, sau những cơn mưa gây lũ, chúng tôi lại tiếp tục hành trình lan tỏa yêu thương, kịp thời mang hơi ấm và ánh sáng của những tấm lòng thiện tâm đến sưởi ấm, thắp lên niềm tin và hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn.
Lịch trình hôm nay, ngoài việc ghé thăm một vài hộ nghèo khó tại trung tâm thành phố Huế, điểm đến của đoàn là Bình Thành – Bình Điền. Vùng đất này được hình thành từ những năm đầu sau khi cuộc chiến kết thúc, khoảng năm 1976, khi thực hiện chủ trương mới, nhiều người dân ven thành phố Huế và các huyện như Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang… đã lên khai hoang, xây dựng quê hương mới, lập nên xã Bình Điền ngày nay. Gần 50 năm sau cuộc “thiên di” lịch sử ấy, ước nguyện về cuộc sống mới tốt đẹp của người dân nơi đây đã trở thành hiện thực.
Tuy nhiên, trận lũ vừa qua – dù không ngấm sâu, ngập dài như “quê hương cũ” thuở trước – nhưng vì lượng mưa quá lớn, dòng nước cuồn cuộn thiếu “kỷ cương” ấy như một bầy “thú dữ”, tiến nhanh, tiến mạnh và tràn lan khắp địa bàn. Nơi nào chúng đi qua, hoa màu, tài sản – vốn liếng chắt chiu bao ngày của bà con – đều bị cuốn trôi theo dòng nước vô tri tìm về biển cả.
Hôm nay, đến thăm nơi này, được sự chung sức của nhóm anh Binh Xuan Nguyen, vừa mới bổ sung thêm vào ngân sách cứu trợ 3.000 USD, nên ngoài những phần quà thiết yếu giúp bà con ổn định cuộc sống sau lũ, các hộ còn được tặng thêm chăn bông, bếp gas… Đặc biệt, thay mặt chị Bach Weissman, chúng tôi còn gửi tặng mỗi hộ một cây đèn tích điện chất lượng cao (trị giá 320.000 VNĐ/cái).
Được nhận phần quà với những nhu yếu phẩm và vật dụng thiết thực – những thứ không thể thiếu trong những ngày mưa bão mà dải đất miền Trung thường gánh chịu – bà con ai nấy đều nở nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện. Niềm vui không chỉ vì nhận được món quà nhiều và giá trị, mà còn vì, dù ở nơi xa xôi, cách trở, đoàn vẫn tìm đến để trao tận tay tấm lòng của quý Mạnh Thường Quân, những con người nhân ái đã cùng chung sức xoa dịu phần nào nỗi đau sau lũ.
Thay mặt Ban điều hành Phuc’s Fond, chúng tôi xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến quý Mạnh Thường Quân, những tấm lòng nhân ái đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình sẻ chia yêu thương.
Đặc biệt, xin cảm ơn nhóm anh Binh Xuan Nguyen, chị Bach Weissman, cùng tất cả những người đã âm thầm góp sức để tình người được nối dài, để ngọn lửa thiện tâm được lan tỏa mãi.
Bởi giữa những mất mát và khổ đau, chỉ cần một bàn tay đưa ra, một ánh mắt sẻ chia, một món quà nhỏ bé… cũng đủ làm nên điều diệu kỳ – để “sau cơn mưa, trời lại sáng”.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục