Với chúng tôi, một món quà không chỉ đơn thuần là việc “cho đi” — cho có, cho xong hay cho tròn bổn phận. Mỗi món quà là một tấm lòng, là sự đồng cảm sâu sắc khi chúng tôi đặt mình vào vị trí của người nhận — để cảm nhận nỗi đau trước nỗi đau của họ, và hòa chung niềm hạnh phúc sau niềm vui của họ. Chính vì vậy, mỗi phần quà của Phuc’s Fond luôn chứa đựng ân tình và tâm huyết. Chúng tôi không trao đi một cách ngẫu nhiên, mà luôn tìm hiểu hoàn cảnh, lắng nghe câu chuyện, thấu hiểu thời điểm — để mỗi món quà được gửi đi đều thật sự phù hợp và mang trọn ý nghĩa sẻ chia.
Hơn hết, chúng tôi biết ơn cả những người nhận — bởi nhờ có họ, chúng tôi mới có cơ hội thể hiện thiện tâm, lan tỏa yêu thương và cảm nhận giá trị sâu xa của việc cho đi. Và cứ mỗi lần cứu trợ, chúng tôi lại nhận về nhiều hơn những gì đã trao — là tình yêu thương gấp bội, là niềm hạnh phúc lan tỏa gấp bội.
Chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi được quý mạnh thường quân, quý tấm lòng nhân ái tin tưởng gửi gắm yêu thương và tình cảm. Và càng hạnh phúc hơn khi được nhìn thấy những nụ cười thân thiện, ánh mắt biết ơn, những lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng của người nhận.
Đó chính là nền tảng tạo nên những món quà vô giá và đầy ý nghĩa của Phuc’s Fond… Vì “ nhiều quá” như bà con đề cập trong clip không phải là thước đo của tiền bạc, mà là cội nguồn của yêu thương và sẻ chia — nơi Phuc’s Fond là cầu nối giữa những tấm lòng nhân ái.
Người đi góp nhặt yêu thương.
Nguyễn Quang Phục.