THĂM VÀ TRAO QUÀ TẠI HAI THÔN PHÚ LƯƠNG – AN XUÂN, XÃ QUẢNG ĐIỀN, THÀNH PHỐ HUẾ

Ngân sách cứu trợ gần như cạn kiệt, quỹ khẩn cấp cũng đã hết, mình đã nghĩ sẽ tạm khép lại hành trình thiện nguyện mùa này. Nhưng chỉ một tin nhắn từ “người lạ” lại khiến lòng không yên:
– “Thầy ơi! Xã Quảng Điền của em bị ngập hơn 10 ngày nay, nước dâng cao, chưa có đoàn nào vào được… Con mong Thầy giúp bà con ở thôn Phú Lương B và An Xuân với!”
Đọc xong, mình vội tìm hiểu. Hóa ra, trong đợt lũ vừa qua, đoạn đê Niêm Phò – Nho Lâm bị vỡ hơn 7 mét – con đường huyết mạch nối xã Quảng Thọ cũ với trung tâm Huế. Giao thông tê liệt, nhiều thôn bị cô lập. Nước tràn về quá nhanh, quá mạnh, khiến nhiều nơi gần như bị quên lãng giữa biển lũ.

Hôm nay, Chủ nhật 9/11/2025, chúng tôi lên đường về Quảng Điền. Chặng đường chỉ hơn vài chục cây số mà mất gần hai tiếng vì nhiều đoạn sạt lở, bùn đất lầy lội. Sau 14 ngày ngập trong nước, nhà cửa xác xơ, mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặc, từng mái ngói, hàng cau vẫn còn in vệt nước lũ. Người dân kể: “Những ngày ngập sâu, chẳng có thuyền lớn, chỉ còn vài chiếc ghe nhỏ mà nước thì chảy xiết, xoáy lắm… muốn đi nhận quà cứu trợ cũng không thể. Cả thôn chỉ trông vào công an, bộ đội chèo ghe mang từng gói mì, chai nước để cầm cự qua ngày.”

Vì vậy, hôm nay khi đoàn chúng tôi đến, bà con tay bắt mặt mừng, ai nấy rưng rưng nước mắt. Những phần quà được trao tận tay, nhưng đặc biệt nhất là hơn 100 bộ y tế gia đình của nhà thuốc Hồ Kim Vui – món quà tuy nhỏ nhưng vô cùng quý giá trong lúc này. Sau lũ, nước bẩn, môi trường ô nhiễm, bệnh da liễu, đau mắt, cảm cúm, viêm nhiễm… xuất hiện khắp nơi. Có thuốc sát trùng, băng gạc, nước muối, thuốc hạ sốt… là có thêm một hàng rào bảo vệ sức khỏe giữa hoàn cảnh thiếu thốn.

Sau bao chuyến cứu trợ liên tiếp nhằm hỗ trợ bà con tái ổn định cuộc sống – hơn 800 suất quà với tổng chi phí gần 500.000.000 VNĐ – chúng tôi tưởng chừng nguồn lực đã cạn kiệt, không thể tiếp tục thực hiện thêm các chuyến đi như thế này. Nhưng thật hạnh phúc biết bao, khi trong lúc chúng tôi đang chuẩn bị những phần quà cho chuyến đi hôm nay, lại nhận được tin vui từ anh Binh Xuan Nguyen:
– “Con chào bác, cho đến thời điểm này, ngoài sự đóng góp của vợ chồng con, con quyên góp thêm bạn bè, tổng cộng được 7.750 USD. Hôm trước con đã tạm ứng cho Phuc’s Fond 3.000 USD, thứ Hai này con sẽ chuyển thêm 2.000 USD nữa bác hí, tổng cộng trước sau 5.000 USD. Còn lại 2.750 USD kia con ủng hộ bên nhóm bạn bè con để họ kịp thời giúp đỡ bà con.”

Chuyến đi hôm nay được thực hiện cũng là nhờ một phần hỗ rợ lần hai của anh Binh Xuan Nguyen và bạn, Bên cạnh đó, còn có sự đóng góp đáng quý từ chị Nikki Nguyen, chị Lien Hoa, vợ chồng anh Trí Thiện Phan và nhiều mạnh thường quân khác. Thay mặt Ban điều hành Quỹ từ thiện Phuc’s Fond, chúng tôi xin tri ân sâu sắc đến quý mạnh thường quân, quý tấm lòng nhân ái đã luôn đồng hành cùng chúng tôi – góp phần xoa dịu nỗi đau của những phận đời khốn khó. Sau hơn 800 suất quà với tổng chi phí gần 500 triệu đồng, chúng tôi tưởng như nguồn lực đã cạn, nhưng chính những tấm lòng sẻ chia ấy lại tiếp thêm niềm tin, để hành trình “Giúp người – lan tỏa yêu thương” không bao giờ dừng lại.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục