Cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2025, Thành phố Huế đỏng đảnh đón nhận những cơn mưa không dứt, ảnh hưởng từ những cơn bão ghé ngang… nên lụt cứ đến rồi đi, đi rồi lại đến. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, Thành phố Huế chứng kiến cảnh “Sơn Tinh nằm phơi mình, còn Thủy Tinh thì hoành hành khắp các ngõ hẻm”, dấn chìm bao căn nhà và cuốn phăng biết bao mồ hôi nước mắt của những phận đời cơ cực. Nhằm kịp thời hỗ trợ bà con sau lũ, Phuc’s Fond đã liên tiếp tổ chức cứu trợ trong 6 ngày tại 13 địa điểm, kịp thời trao và phân phối 900 suất quà cứu trợ, trong đó có chăn, bếp ga và đèn sạc tích điện… với tổng chi phí hơn 515.000.000 VNĐ.
Mặc dù có rất nhiều chương trình hoạt động dồn dập, quý anh chị em thành viên trong nhóm từ thiện Phuc’s Fond, đặc biệt là Ban Giáo Dục (hầu hết là sinh viên và giáo viên), cũng phải lo dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, công sở, đời sống… sau lũ. Nhưng vì thấu hiểu nỗi khổ của các em học sinh nghèo phải đối diện sau lũ, nên sau hơn một tuần cố gắng, hôm nay – thứ Ba ngày 18/11/2025 – hơn 120 em học sinh nghèo đang được Phuc’s Fond cưu mang hằng tháng qua chương trình học bổng THẮP SÁNG ƯỚC MƠ đã được quý anh chị đến thăm, động viên, kiểm tra và đôn đốc việc học tập, cũng như trao học bổng cho các em.
Hơn 120 em học sinh nghèo được nhận học bổng “THẮP SÁNG ƯỚC MƠ” của Phuc’s Fond thuộc các diện ưu tiên như sau:
1- Ba mẹ đã qua đời, hiện được ông bà nội ngoại già cả cưu mang.
2- Ba hoặc mẹ đã qua đời và người còn lại mang trọng bệnh.
3- Ba hoặc mẹ mang trọng bệnh và người còn lại không có công ăn việc làm ổn định.
4- Các trường hợp đặc biệt cần được quan tâm khác…
Thường thì những em học sinh nằm trong các hoàn cảnh kể trên đều thiếu thốn sự chăm sóc chu đáo về vật chất lẫn tinh thần. Chưa kể, hầu hết các em trong diện này thường không được hướng dẫn, giúp đỡ thêm về kiến thức, định hướng tương lai, cũng như thiếu thốn sự chia sẻ, đồng cảm khi các em bước vào tuổi trưởng thành – độ tuổi nhạy cảm, bốc đồng và thường nóng nảy, cáu gắt…
Giá trị của học bổng THẮP SÁNG ƯỚC MƠ không nằm ở vật chất hay những con số tính bằng mệnh giá… mà quan trọng là các em được quý anh chị em thành viên Phuc’s Fond – những thầy cô giáo, những người đã thành đạt trong cuộc sống – thường xuyên đến thăm, hướng dẫn, giúp đỡ các em giải những bài toán khó trong kiến thức và trong cuộc sống. Nhờ vậy, các em có thêm kinh nghiệm thực tế, dễ dàng hội nhập xã hội, cũng như trang bị cho mình những kiến thức căn bản để không bị thụt lùi trên ghế nhà trường hay giảng đường đại học trong tương lai.
Phuc’s Fond tự hào khi mỗi bước đi của các em đều có sự đồng hành của chương trình THẮP SÁNG ƯỚC MƠ. Tại Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, hơn 90% học sinh trong chương trình đỗ đại học mỗi năm – một kết quả vượt ngoài mong đợi. Thành công ấy có được là nhờ sự chung tay của quý Mạnh Thường Quân và các nhà tài trợ đã trao cho các em cơ hội vững vàng hơn trong tương lai. Thay mặt ban điều hành và các em học sinh, chúng tôi kính cám ơn và luôn trân quý những đóng góp vô cùng giá trị và tình cảm rất nhân văn mà Quý MTQ đã ưu ái dành cho các em.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục