Đoàn thứ nhất vừa ra tới Thành phố Huế sau hai ngày cứu trợ tại Nha Trang – Khánh Hòa. Hôm nay, quý anh chị em thành viên và tình nguyện viên của Phuc’s Fond lại quy tụ về văn phòng Phuc’s Fond để chuẩn bị hơn 250 gói quà trước khi lên đường về với đồng bào rốn lũ Phú Yên. Lịch trình lần này của đoàn sẽ ghé thăm và trao quà cứu trợ tại những địa phương nằm sâu trong vùng núi khó tiếp cận như các xã: Phú Mỡ, Xuân Quang (huyện Đồng Xuân); Hòa Kiến (TP. Tuy Hòa); và đặc biệt là thôn Vạn Giang, xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh cũ, nơi hình thành một cộng đồng người Huế nho nhỏ từ những năm đất nước còn khó khăn thời kỳ tem phiếu.
Đối với tổ chức Phuc’s Fond, việc cứu trợ không phải làm cho xong, cho có… Chúng tôi luôn nắm bắt tình hình để thực hiện những chuyến cứu trợ đúng nghĩa, đúng nơi, kịp thời và đáp ứng nhu cầu thực tế. Vì vậy, thực đơn cứu trợ cũng thường xuyên thay đổi để phù hợp với từng địa phương.
«Thực đơn» cứu trợ hôm nay gồm:
1 cái chăn bông, 1 cái mùng, 1 cái nồi đun nước siêu tốc, 1 bao gạo, 1 két mì, 1 bịch hạt nêm, nước uống, 1 chai xì dầu, 1 chai nước mắm, 1 chai dầu ăn, 1 bịch xà phòng giặt, 1 cái thau + 1 cái rá, 1 chai nước rửa chén, 1 bộ thuốc y tế gia đình, băng vệ sinh, bánh ngọt, áo quần, dép, sữa uống cho trẻ em.
Ngoài ra, những hộ có người mất hoặc nhà cửa bị sập sẽ được hỗ trợ thêm 2.000.000 VNĐ/hộ.
Ngoài số quà trên, mỗi hộ còn nhận được 1 liếp vở do chị Ỷ Lan Trương Hoàng gom góp từ những tấm lòng nhân ái, và 150 cái mùng, dép đã được chị Le Bich Lieu gõ cửa từng nhà để cùng Phuc’s Fond chung sức, chị Nguyễn Thanh gom từng set thuốc để chia sẻ cùng đồng bào sau lũ và nhiều anh chị em khác người bao gạo, kẻ thùng mì như Tuan Tran Anh, Ngọc Bảo… tất cả cũng chỉ mong được xoa dịu một phần nổi đau của bà con đang đối diện
Đây là chuyến thứ hai và chúng tôi kỳ vọng sẽ có chuyến cứu trợ thứ ba tại tỉnh Đắk Lắk vào tuần tới.
Tổng trị giá cho chuyến cứu trợ lần này tương đương 190.000.000 VNĐ.
Thay mặt Ban điều hành Phuc’s Fond, xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến các thành viên trong ngôi nhà chung đã luôn âm thầm cống hiến, cần mẫn gieo yêu thương để ươm mầm hạnh phúc cho những mảnh đời kém may mắn.
Xin chân thành cảm ơn quý Mạnh Thường Quân, quý nhà tài trợ đã luôn đồng hành cùng chúng tôi — những tấm lòng vàng góp phần xoa dịu nỗi đau, sưởi ấm niềm tin và lan tỏa tinh thần nhân ái đến cộng đồng.
Người đi nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục
