THĂM VÀ TRAO TIỀN HỖ TRỢ SAU LŨ TẠI NAM ĐÔNG, PHÚ HỒ VÀ HỘI NGƯỜI MÙ HƯƠNG TRÀ

Cuối tháng 10 và tháng 11 năm 2025, Thành phố Huế đã trải qua nhiều đợt ngập lụt nặng nề, với nhiều khu vực ngập sâu trên diện rộng, có nơi hoàn toàn bị chia cắt, cô lập với thế giới bên ngoài trong nhiều ngày. Hơn 50.000 căn nhà bị ngập, hệ thống giao thông bị tê liệt hoàn toàn, hạ tầng cơ sở bị ảnh hưởng nghiêm trọng và thiệt hại trầm trọng do nạn xói mòn của những dòng thác lũ.

Hình ảnh tang thương của lũ lụt ấy không chỉ khiến người Việt trong nước thương tâm, đồng cảm, mà cộng đồng người Việt ở nước ngoài, đặc biệt là những người con Huế xa xứ, cũng bàng hoàng, sửng sốt trước những thiên tai bão lụt và những mất mát mà bà con mình ở quê nhà đang phải đối diện. Truyền thống kế thừa câu tục ngữ “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ” – dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới – trong tâm thức của người Việt nói chung và cộng đồng người Huế nói riêng luôn ăn sâu, bền chặt.

Tình yêu quê hương, tình thương họ dành cho đồng bào mình ở quê nhà khi gặp nạn đã xóa tan mọi ranh giới hẹp hòi, đố kỵ và ích kỷ. Họ tìm về bên nhau, cùng chung sức tổ chức những buổi vận động, quyên góp với nhiều hình thức khác nhau, tùy theo từng vùng miền và cộng đồng nơi họ sinh sống cho phù hợp.

HỘI ĐỒNG HƯƠNG THỪA THIÊN HUẾ VÙNG NEW ENGLAND, trong tinh thần ấy, đã tổ chức buổi vận động quyên góp vào ngày 07/12/2025 Với kết quả khá khả quan, số tiền quyên góp được, Hội đã gửi gắm niềm tin đến các nhóm, hội từ thiện uy tín làm nhịp cầu nối, nhằm chuyển tải tình yêu thương và sự đồng cảm của cộng đồng người Huế tại New England đến bà con bị ảnh hưởng trong trận lũ lụt vừa qua.

Tổ chức Phuc’s Fond là một trong những đơn vị đã được Hội gửi gắm. Sau thời gian hoàn tất các thủ tục tiếp nhận, khảo sát thực tế, hôm nay – thứ Năm, ngày 01/01/2026 – anh Phùng Nguyễn, đại diện Phuc’s Fond tại Huế, cùng quý anh chị em thành viên đã ghé thăm và trao tiền hỗ trợ tại:
– Nam Đông (50 suất)
– Phú Hồ (30 suất)
– Hội Người Mù Hương Trà (50 suất)
Mỗi hộ có hoàn cảnh khó khăn được nhận một phong bì trị giá 1.000.000 đồng và một set thuốc gia đình gồm các loại thuốc thiết yếu, trị giá 50.000 VNĐ.

Lũ lụt đã qua hơn một tháng, cuộc sống dần bắt đầu ổn định. Niềm vui hôm nay khi được nhận một phần sẻ chia đã giúp bà con cảm nhận được sự xoa dịu cho những nỗi đau đã trải qua, như được tiếp thêm nguồn động lực để tiếp tục sống và yêu thương.

Xin chân thành cảm ơn Hội Đồng Hương Thừa Thiên Huế vùng New England đã tạo duyên cho tổ chức Phuc’s Fond có cơ hội đến thăm và chia sẻ cùng bà con, góp phần giúp họ có thêm điều kiện ổn định cuộc sống sau lũ lụt.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục