NÓI SAO CHO EM HIỂU

Kính gửi: Quý anh chị – những người tâm đắc với sự nghiệp hiếu học: Nguyen Cong Tu, Chương Jôn Đặng, Tuan Huy Nghiem, Bruce Doan, Allen Hung Le, Vincent Truong, Bang Ly, Bang Suong Nguyen, Dong Phuong, Amy Hoang, Linh Tran, Hau Dang, Huynh Nguyen, Boon PH, Steve Huynh, Tu Dac Ho, Tuy Phuong Nguyen, Ut Le Phi Tran…

Đã gần 30 năm qua, từ những ngày đầu còn phôi pha, tự phát; rồi từ năm 2005 bắt đầu kết hợp với báo Tuổi Trẻ, và từ năm 2010 đến nay đồng hành cùng Đại học Huế… chương trình học bổng định kỳ hằng năm dành cho sinh viên Đại học Huế chưa bao giờ phải đối diện với nhiều áp lực như năm nay.
Tổng số suất và tổng giá trị học bổng năm nay đã vượt qua mọi kỷ lục:
– 110 suất dành cho sinh viên đang theo học tại Đại học Huế;
– 130 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ” dành cho các em học sinh.
Tổng giá trị học bổng Phuc’s Fond năm học 2025–2026:
1.685.000.000 VNĐ (tương đương 64.800 USD).

Vậy mà hôm nay, sau buổi họp xét học bổng giữa Ban Giáo dục và Ban Điều hành, tôi nhận được tin nhắn tâm tình của em Ngô Nhật – Trưởng ban Giáo dục Phuc’s Fond:
– “Thầy ơi, Ngô Nhật, Ban Điều hành cùng Ban Giáo dục có cuộc họp xét học bổng. Thật thương tâm thầy nà, chưa có năm mô mà đơn xin học bổng lại nhiều và có lắm hoàn cảnh thương tâm như năm ni, thầy ơi. Có rất nhiều em mồ côi cả cha lẫn mẹ; có em thì cha hoặc mẹ mang trọng bệnh; gia đình nghèo khó; có em vừa học vừa đi làm… nhưng em mô cũng học giỏi cả.

Năm ni, bên Phuc’s Fond xét được 55 học bổng, phía Đại học xét 60 học bổng. Rứa mà nhóm mình nhận hơn 200 đơn xin học bổng của các bạn, tỷ lệ hơn 1 chọi 4 đó thầy. Xét xong mà thương các em lắm, nên con mạo muội viết thư năn nỉ thầy xem có cố gắng giúp thêm khoảng 20–30 suất học bổng nữa được không thầy. Con xin lỗi vì đã làm phiền đến thầy.”

Phải nói sao cho em hiểu: học bổng “Thắp sáng ước mơ” thì được quý mạnh thường quân tài trợ, còn học bổng hằng năm dành cho sinh viên thì phần lớn Phuc’s Fond phải chắt chiu, vận động từ “bên nội” mới có được.
Chúng tôi hiểu rất rõ rằng học bổng luôn là nền tảng căn bản giúp các em trang trải cuộc sống sinh viên, đóng học phí… Học bổng không chỉ là tiền bạc, mà còn là niềm tin, là động lực, là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa tri thức, giúp các em vững bước trên con đường học vấn, tạo dựng sự nghiệp trong tương lai.
Thế nhưng, vào thời điểm này, quả thật lực bất tòng tâm. Vì vậy, mình mạo muội viết những dòng này, mong quý anh chị em, nếu có thể, xin hãy cùng chúng tôi chung tay giúp các em có thêm điều kiện để được tiếp tục ngồi trên giảng đường đại học hôm nay – bởi biết đâu, sự giúp đỡ của quý anh chị là nền tảng cho các em trở thành những người thành công của ngày mai.

Trân trọng kính cảm ơn quý anh chị.
Người đi góp nhặt yêu thương.
Nguyễn Quang Phục.