Từ ngày Phuc’s Fond được Chính phủ Việt Nam công nhận và cấp giấy phép hoạt động như một tổ chức phi chính phủ, phi tôn giáo (NGO), thì nhu cầu có thêm ngân sách nhằm đáp ứng những hoạt động ngày một phát triển của mình là điều khiến chúng tôi luôn trăn trở. Được sự gợi ý của anh Lộc Đặng, thùng từ thiện Phuc’s Fond đã chính thức ra đời từ tháng 8 năm 2015. Thời kỳ vàng son, đỉnh điểm có hơn 120 thùng từ thiện nằm rải rác trên khắp thế giới; trong đó các nước như Hoa Kỳ, Úc, Thụy Điển và Canada chiếm tỷ lệ lớn nhất. Mỗi năm, trung bình từ 5.000 – 10.000 USD từ các thùng từ thiện đã góp vào ngân sách hoạt động của Phuc’s Fond.
Thế rồi, khi công nghệ phát triển, tiền mặt không còn được lưu hành đáng kể; thay vào đó là thẻ tín dụng và các phương tiện thanh toán điện tử ngày càng thịnh hành. Các thùng từ thiện dần không còn chỗ đứng. Tính đến thời điểm này, chỉ còn một vài thùng ít ỏi đang âm thầm góp nhặt yêu thương, như tại tiệm của chị Tuyety Dang, chị Hanh Pham, và đặc biệt là nhà hàng Sunlight của chị Ngoc Nguyen.
Chính vì lý do ấy, hôm nay khi nhận được những hình ảnh đính kèm tin nhắn của chị Ngoc Nguyen, lòng chúng tôi thật dạt dào cảm động và hạnh phúc vô cùng:
– “Hi anh, hôm nay em mở thùng từ thiện được 370 USD, thêm tiền đổi lon được 150 USD. Ngoài ra, em có nhận tiền của chị Thảo từ Sydney và cháu Võ Ngọc Thành, mỗi người ủng hộ 180 USD cho 6 tháng, từ tháng 1 đến tháng 6/2026. Em còn nợ anh 200 USD tiền em ủng hộ cứu trợ lũ lụt; em xin ủng hộ thêm 200 USD cho chương trình Xuân Nghĩa Tình. Tổng cộng là 1.280 USD, em làm tròn 1.300 AUD luôn anh nhé. Xin lỗi anh vì em trả lời hơi trễ. Chúc anh luôn an vui để tiếp tục làm người góp nhặt yêu thương.”
Càng vui hơn khi các thùng từ thiện dần mất đi, thì vẫn có những trái tim khác luôn cháy bỏng khát vọng được góp phần nuôi dưỡng và duy trì, nhằm tạo điều kiện cho Phuc’s Fond tiếp tục lan tỏa yêu thương. Đó là vợ chồng em Mạnh Nguyễn – Trami Phan tại Canada và anh chị Duc Cuong Tran – Kristin Nguyen tại Na Uy. Hai cặp “song kiếm hợp bích” này luôn sát cánh bên nhau, tạo nên những “thế yêu thương” vô cùng tuyệt vời. Như chị Kristin Nguyen đã báo:
– “Ngoài việc gom góp ve chai, vợ chồng em cũng vận động, kêu gọi thêm đồng nghiệp, bạn bè và người thân. Lần này, em xin tài trợ buổi tất niên cho các Mệ tại hai viện dưỡng lão Diệu Viên và Tịnh Đức, cũng như 20 suất quà Xuân Nghĩa Tình, với tổng số tiền là 1.500 USD nghe anh.”
Từ Canada, em Mạnh Nguyễn cũng nhắn:
– “Canada đã vào đông nên việc gom ve chai cũng hơi khó, nhưng dù muốn hay không vì người nghèo con cũng phải cố gắng, vừa rồi con cũng đi gom được một ít, Thầy ạ. Con chưa mang đi bỏ vào máy, nhưng trước mắt con xin góp 10 phần, và thêm số tiền ve chai nữa, Thầy nhé.”
Đọc xong ba tin nhắn, tôi chợt nhớ đến lời của William Shakespeare:
“Tình thương vốn là đốm lửa của cuộc sống, là sự thăng hoa của tình bạn, là sự hợp nhất của tâm hồn. Nếu có thể phân biệt đẳng cấp của cảm tình nhân loại, thì tình thương luôn thuộc về cấp bậc cao nhất.”
Quả thật, nếu không có tình yêu thương của quý ân nhân, Phuc’s Fond chắc chắn không thể có được ngày hôm nay. Chúng tôi vẫn thường tâm sự:
“Một cánh én không làm nên mùa xuân.
Một bàn tay không tạo thành tiếng vỗ.
Trong tim tôi vẫn còn một chỗ,
Góp tình người để lan tỏa yêu thương.”
Xin chân thành cảm ơn chị Ngoc Nguyen, vợ chồng anh Duc Cuong Tran – Kristin Nguyen, em Mạnh Nguyễn – Trami Phan đã là những cánh én trong mái nhà Phuc’s Fond, cùng chung tay tạo nên tiếng vỗ yêu thương, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho những phận đời bất hạnh khi Xuân về, Tết đến.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục