MONG AI ĐÓ MỞ RỘNG LÒNG THƯƠNG – TÀI TRỢ CHO EM BÙI HOÀNG PHƯƠNG NHI

Được Phuc’s Fond chấp nhận hỗ trợ qua chương trình HỌC BỔNG THẮP SÁNG ƯỚC MƠ từ ngày 20/9/2021, em Bùi Hoàng Phương Nhi cũng đã được Phuc’s Fund vận động và tìm cho em một nhà tài trợ để có điều kiện tiếp tục cắp sách đến trường. Tuy nhiên, sự hỗ trợ ấy cũng chỉ kéo dài được một thời gian ngắn thì nhà tài trợ gặp bất ổn trong công việc làm ăn, thu nhập bấp bênh nên không thể tiếp tục cùng em Phương Nhi đồng hành.

May mắn thay, qua sự giới thiệu của một người bạn, em Phương Nhi được “bạn ấy” hứa khả nhận tài trợ. Thế nhưng đã 8 tháng trôi qua, cứ mỗi lần nhắc tới chuyện đóng góp tài chính, người tài trợ ấy chỉ gật gù cho qua chuyện rồi tìm đủ lý do để từ chối chuyển khoản hoặc hỗ trợ tài chính. Sau bao cố gắng trì hoãn, chờ đợi lòng trắc ẩn của nhà tài trợ nọ, tất cả vẫn rơi vào im lặng.

Trong thời gian chờ đợi vô vọng ấy, cá nhân mình đã phải bỏ tiền túi ra để đóng góp học bổng cho em Phương Nhi hằng tháng. Cũng xin nói thêm rằng, với đồng lương ít ỏi của một người đã “mất dạy” thì thật sự chẳng bao nhiêu, trong khi bản thân mình hiện cũng đang hỗ trợ thường xuyên cho một hộ gia đình và một học sinh nghèo khác. Vì vậy, việc tiếp tục duy trì vai trò “nhà tài trợ hờ” như thế này thực sự vượt quá khả năng của mình.

Sau gần 8 tháng, mình đã thật sự kiệt quệ. Chính vì lẽ đó, dù rất đắng lòng, mình mới đưa trường hợp của em Phương Nhi lên đây, mong mỏi lắm một Mạnh Thường Quân nào đó hữu duyên, xin hoan hỷ đón nhận em như chính đứa con tinh thần của mình, để trợ duyên cho em trên hành trình học chữ. Biết đâu, sự hỗ trợ và tình cảm yêu thương của quý vị dành cho em sẽ là yếu tố giúp thay đổi một phận đời khốn khó của em Phương Nhi.

Em Phương Nhi cần lắm một bàn tay nâng đỡ, một trái tim yêu thương để sưởi ấm tâm hồn, và một bờ vai để em nương tựa, có thể vươn mình trước những bão tố phong ba của cuộc đời.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục