Cách đây một tuần, các anh chị em cựu thành viên và thành viên trong Ban Điều hành đã có buổi gặp mặt đầy ấm áp để chính thức thành lập Ban Tổ chức kỷ niệm 15 năm ngày thành lập và được Chính phủ Việt Nam công nhận là một tổ chức phi chính phủ (INGO), với slogan: HÀNH TRÌNH 15 NĂM KẾT NỐI – LAN TỎA YÊU THƯƠNG. Mười lăm năm, một chặng đường không quá dài của đời người, nhưng đủ để tạo nên những ký ức đẹp, những dấu ấn nhân văn và những mối duyên bền chặt giữa người với người. Vì vậy, trong thời gian tới, mọi hoạt động của Phuc’s Fond sẽ được gắn liền với dấu ấn 15 năm ấy – một hành trình của sẻ chia, của tin yêu và của những tấm lòng không ngừng hướng về cộng đồng.
Tối qua, Phuc’s Fond đã khởi động hoạt động đầu tiên trong chuỗi sự kiện kỷ niệm: chuẩn bị cho buổi lễ trao học bổng định kỳ hằng năm dành cho các em sinh viên đang theo học tại Đại học Huế.
Điều đặc biệt là dù năm nay Phuc’s Fond tròn 15 năm tuổi, nhưng chương trình học bổng phối hợp với Đại học Huế đã bền bỉ hơn 18 năm qua. Trước đó nữa, Phuc’s Fond cũng từng đồng hành cùng báo Tuổi Trẻ để nâng bước những sinh viên đang đối diện với muôn vàn khó khăn trong cuộc sống.
Trong lúc in giấy chứng nhận học bổng, có bạn nhẹ nhàng đề xuất:
– Hay là Thầy ký sẵn rồi in luôn cho tiện, chứ gần 300 tờ giấy chứng nhận ký và đóng dấu thì đến khi nào mới xong?
Nghe qua cũng thấy hợp lý lắm, nhất là với những người đôi khi cũng “ngại việc” như mình. Nhưng rồi nghĩ đến khoảnh khắc các em đón nhận tờ giấy chứng nhận ấy – nếu đó chỉ là một chữ ký in sẵn, lạnh lẽo và vô cảm – thì lòng mình lại thấy không đành.
Mỗi lần ký tên, mình muốn được đọc kỹ từng cái tên. Muốn dừng lại một chút, để thầm gửi đến các em một lời chúc, một niềm tin, một sự trân trọng. Đó không chỉ là một chữ ký, mà là sự ghi nhận cho nỗ lực âm thầm của từng em trên hành trình vượt khó.
Vừa ký và đóng dấu xong, các em thành viên trong Nhóm Từ Thiện Phuc’s Fond cũng có mặt đông đủ. Người sắp xếp, người kiểm tra, người đối chiếu danh sách… Mỗi người một việc, không ai bảo ai nhưng tất cả đều nhịp nhàng và đầy trách nhiệm. Chỉ sau hơn một giờ đồng hồ, gần 300 tờ giấy chứng nhận đã có chủ, có số báo danh, được sắp xếp ngay ngắn, sẵn sàng cho ngày trao học bổng.
Nhìn các em tất bật mà vui, mình lại càng tin hơn vào điều mình vẫn luôn tự hào: Phuc’s Fond là ngôi nhà chung của những tấm lòng nhân ái.
Ở nơi này, người ta học cách uống cạn chén trà đố kỵ, thành kiến, hẹp hòi và ích kỷ. Ở nơi này, cái “TÔI” dần nhường chỗ cho tiếng cười, cho sự thấu cảm và cho tình người lặng lẽ lan tỏa. Chính sự đồng cảm ấy đã trở thành thước đo nhân cách, để Phuc’s Fond mãi là địa chỉ tin yêu của những phận đời còn nhiều nhọc nhằn.
Hành trình 15 năm có thể được tính bằng thời gian, nhưng giá trị thật sự lại được đong bằng những ánh mắt biết ơn, những nụ cười sau giọt nước mắt, và niềm tin được thắp lên trong những hoàn cảnh tưởng chừng đã mỏi mệt.
Và chúng tôi vẫn tiếp tục hành trình ấy — hành trình của những người đi góp nhặt yêu thương.
Nguyễn Quang Phục.