Cách đây 1 tuần, Phuc’s Fond vừa thông báo nhận thêm 4 em học sinh nghèo để giúp đỡ và cưu mang hàng tháng. Bài viết chưa “ráo mực”, thư ký chưa kịp lưu, hôm nay mình lại nhận được thêm một trường hợp thương tâm cần Phuc’s Fund giúp đỡ. Đó là em: Hồ Trung Hiếu, sinh ngày 01/01/2018, hiện đang học lớp 2 tại Trường THCS Triệu Trung, Quảng Trị. Em Hồ Trung Hiếu sinh ra vốn không biết cha mình là ai. Nhà nghèo, người mẹ trẻ không còn đủ sức cưu mang chính đứa con mình sinh ra, nên khi cháu Trung Hiếu vừa tròn một tuổi đã bị mẹ ruột bỏ ở chùa để các thầy nuôi. Hiếu còn quá nhỏ, thường khóc khi thiếu bầu sữa mẹ, lại hay bệnh tật nên quý thầy ở chùa không thể chăm sóc em.
May mắn thay, em được vợ chồng anh Nguyễn Lãnh (1963) và chị Hồ Thị Huế (1967) nhận làm con nuôi. Tuy cuộc sống của gia đình nông phu không nhiều tiền của, nhưng với tình yêu thương vô bờ của anh chị dành cho cháu Trung Hiếu, cháu luôn được ăn no, mặc ấm và được cắp sách đến trường như các bạn cùng trang lứa.
Thế nhưng, kể từ ngày anh Nguyễn Lãnh bị bệnh tim, sau một thời gian điều trị tại Hà Nội, bệnh viện đã cho về nhà để lo hậu sự. Tuy nhiên, chị Huế không hề bỏ cuộc. Chị vay mượn bà con, hàng xóm, họ hàng để điều trị cho chồng. Sự cố gắng ấy cũng đã được đền đáp, bệnh tình của anh Lãnh nay đã tạm ổn, nhưng cuộc sống của gia đình từ đó trở nên thiếu thốn và ngập trong nợ nần chồng chất, trong khi anh Lãnh vẫn cần thời gian để bình phục hoàn toàn. Một mình chị Huế vừa nuôi con vừa chăm sóc chồng bệnh, nên việc học của cháu Trung Hiếu đang dần đi vào ngõ cụt.
Điều đáng nói là tuy cuộc đời này không mấy “hào hiệp” để cho em một cuộc sống đầy đủ như các bạn cùng trang lứa, nhưng em Trung Hiếu luôn cố gắng siêng năng học hành để không phụ lòng ba mẹ. Vì vậy mà hai năm nay, em Trung Hiếu luôn là học sinh giỏi của trường, được thầy cô và bạn bè yêu thương, gần gũi.
Với hoàn cảnh và sự cố gắng đáng khen ấy của em, mặt khác ba mẹ đang đối diện với gánh nặng chất chồng trong cuộc sống, có nguy cơ bị bỏ học nửa chừng, nên Phuc’s Fond quyết định, bắt đầu từ tháng 4/2026, hỗ trợ em qua chương trình học bổng “THẮP SÁNG ƯỚC MƠ” cho đến khi em hoàn tất chương trình PTTH.
Như vậy, hiện nay Phuc’s Fond đã có 130 em học sinh nghèo để cưu mang với chi phí hơn 100.000.000 VNĐ/tháng.
Phuc’s Fond không những chỉ là địa chỉ tin yêu của những phận đời bất hạnh, mà còn là nơi nương tựa của những ước mơ tuổi trẻ, để có cơ hội chắp cánh bay cao và bay xa, mong một ngày thành công trong xã hội. Làm được những điều tưởng như không thể ấy là nhờ sự quan tâm theo dõi và kịp thời trợ duyên của quý ân nhân, quý tấm lòng nhân ái để cùng Phuc’s Fond thực hiện sứ mệnh: “Help to help – Giúp người để lan tỏa yêu thương”.
Người đi góp nhặt tình nhân ái
Nguyễn Quang Phục