BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 3 NĂM 2026

Tháng 3 lặng lẽ trôi qua như dòng nước xuôi dòng, chẳng ồn ào, náo nhiệt hay khoe khoang, nhưng dư âm tình người qua những hoạt động mang đậm nét nhân văn của Phuc’s Fond vẫn còn đâu đó. Tháng 3 đánh dấu hai tháng liên tiếp tình hình tài chính của Phuc’s Fond rơi vào ngõ cụt, cán cân thu – chi nghiêng về phần thâm hụt. Chỉ trong hai tháng, ngân sách hoạt động của Phuc’s Fund đã thâm hụt hơn 300 triệu đồng.

Tháng 3 cũng là thời điểm thường chấm dứt một mùa đông lạnh lẽo, cây cối xác xơ, trơ cành trụi lá… Huế thỉnh thoảng còn đón những cơn mưa cuối mùa, chuẩn bị cho một mùa xuân tràn đầy sức sống, ấm áp hơn. Đây cũng là thời điểm Phuc’s Fond tiến hành các hoạt động của mình, nhằm kịp hoàn thiện các công trình cho người nghèo trước khi mùa hạ đến.

Bước sang tháng 4, Phuc’s Fond dự kiến tiếp tục có những chuyến đi khảo sát để trùng tu và xây dựng nhà mới cho những hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sống trong các căn nhà che tạm. Cùng với đó là hàng loạt hoạt động nhân ái khác đang chờ Phuc’s Fond triển khai kịp thời, nhằm che chở, hỗ trợ và đồng hành cùng những mảnh đời khó khăn. Tháng 4 cũng là thời điểm Ban cứu tế, cứu trợ sẽ tổ chức các chuyến khảo sát thực tế, nhằm tư vấn và lên kế hoạch cho các hoạt động nhân đạo vào mùa hè sắp tới.

Dù lạm phát và khó khăn đang bao phủ tình hình kinh tế toàn cầu, bóng ma của những cuộc chiến vô nghĩa giết hại bao sinh linh vô tội, ảnh hưởng không ít đến nền kinh tế ảm đạm trên toàn thế giới, các tổ chức từ thiện khiêm nhường như Phuc’s Fond cũng chịu ảnh hưởng một phần đáng kể. Tuy nhiên, nhờ sự yêu thương và đồng hành của Quý Mạnh Thường Quân, Phuc’s Fond vẫn có thể duy trì các hoạt động nhân đạo. Sự hỗ trợ và động viên của quý ân nhân không chỉ giúp chúng tôi tiếp tục hành trình lan tỏa yêu thương mà còn thể hiện sự đồng lòng với phương châm: “Help to help – Giúp người để lan tỏa yêu thương.”

Thay mặt Ban Điều hành tổ chức Phuc’s Fond, xin chân thành cảm ơn quý ân nhân, những tấm lòng nhân ái đã luôn tạo điều kiện để Phuc’s Fond cưu mang và kịp thời xoa dịu một phần nỗi đau của những phận đời bất hạnh.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục.