Những ngày cuối tháng Sáu, khi cái nắng oi ả của mùa hè bao trùm mảnh đất Cố đô Huế, nơi dòng Hương Giang vẫn lặng lẽ trôi giữa lòng thành phố, cũng là lúc những thành viên của Phuc’s Fond lại âm thầm lên đường. Họ vượt qua cái nắng bỏng rát, gác lại những dự định riêng tư để mang yêu thương đến với những mảnh đời đang oằn mình trong gian khó tại Quảng Trị và thành phố Huế.
Nắng hè như thiêu đốt mặt người, làm đất đai khô cằn và hằn rõ những dấu vết nhọc nhằn trên từng cánh đồng, từng mái nhà nghèo. Thiên nhiên khắc nghiệt, cuộc sống nhiều gian truân, nhưng cũng chính từ những nơi ấy, tình người lại bừng sáng, dịu dàng như cơn mưa đầu hạ, tưới mát những tâm hồn đang khô cạn bởi nỗi lo cơm áo.
Bỏ lại sau lưng tiếng ve gọi hè, sắc đỏ của những hàng phượng vĩ và những cuộc hẹn còn dang dở, các tình nguyện viên của Phuc’s Fond vẫn không ngần ngại lên đường. Bởi họ hiểu rằng, ở đâu đó vẫn còn những phận đời bất hạnh đang từng ngày ngóng đợi một bàn tay sẻ chia, như cánh đồng khô hạn mong chờ cơn mưa lành.
Dẫu xã hội ngày càng phát triển, đời sống được cải thiện từng ngày, nhưng khoảng cách giàu nghèo vẫn còn hiện hữu. Nhiều người yếu thế vẫn đang phải vật lộn với bệnh tật, tuổi già và đói nghèo. Xuất phát từ sự trăn trở ấy, từ tháng 6 năm 2012, Phuc’s Fond đã triển khai chương trình “KẾT NGHĨA YÊU THƯƠNG – CHÉN CƠM ÂN TÌNH”, với mong muốn trở thành điểm tựa nhỏ bé nhưng bền bỉ cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Đến nay, chương trình đã duy trì liên tục hơn 14 năm. Mỗi tháng, hơn 50 hộ gia đình nghèo tại Quảng Trị và Huế được nhận những phần quà thiết thực trị giá từ 650.000 đến 2.500.000 đồng. Những phần quà ấy không chỉ là gạo, mắm, muối, nhu yếu phẩm hay thuốc men, mà còn là sự sẻ chia, là tình thương và niềm hy vọng được gửi gắm từ những tấm lòng nhân ái.
Những hoàn cảnh được chương trình hỗ trợ gồm:
– Các cụ già neo đơn, không nơi nương tựa.
– Những người mẹ đơn thân mang trong mình bệnh tật nhưng vẫn gồng gánh nuôi con.
– Những người mất khả năng lao động, cuộc sống hết sức khó khăn.
– Những gia đình có con em bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam.
– Những em nhỏ mồ côi, thiếu thốn cả vật chất lẫn tình thương.
– Và còn nhiều mảnh đời bất hạnh khác đã được Ban Cứu tế – Cứu trợ của Phuc’s Fond trực tiếp đến thăm, lắng nghe và đồng hành.
Đặc biệt, có những hộ gia đình đã được Phuc’s Fond âm thầm hỗ trợ liên tục suốt hơn 13 năm. Đó không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất, mà còn là một hành trình bền bỉ của niềm tin và trách nhiệm.
Mỗi chuyến đi không chỉ dừng lại ở việc trao quà. Chúng tôi còn dành thời gian thăm hỏi, trò chuyện, lắng nghe và động viên bà con. Một cái nắm tay, một lời hỏi thăm chân thành hay một bữa cơm đạm bạc cùng nhau cũng đủ để sưởi ấm những tâm hồn đang mỏi mệt.
Riêng trong đợt trao quà tháng 6 này, sau hai ngày liên tiếp rong ruổi dưới cái nắng gay gắt, bản thân tôi cũng đã đổ bệnh vì kiệt sức. Chính điều đó càng giúp tôi thấu hiểu và thêm trân trọng những anh chị em thành viên của Phuc’s Fond – những con người đã âm thầm bôn ba suốt bao năm qua để thực hiện một sứ mệnh tưởng chừng như “bất khả thi”: mang yêu thương đến với những người nghèo khó nhất.
Chúng tôi luôn tin rằng, một bữa cơm đủ đầy, một lời động viên đúng lúc hay đơn giản chỉ là ánh mắt cảm thông cũng có thể trở thành nguồn động lực để một con người tiếp tục bước về phía trước. Vì vậy, Phuc’s Fond không chỉ trao đi những món quà vật chất, mà còn gửi gắm niềm tin, hy vọng và sự đồng hành trên hành trình vượt qua nghịch cảnh.
Thay mặt Ban Điều hành Phuc’s Fond, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý ân nhân, quý mạnh thường quân và tất cả những tấm lòng nhân ái đã luôn đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua.
Chính sự tin yêu và sẻ chia của quý vị đã giúp những “Chén cơm ân tình” được trao đều đặn mỗi tháng, để ngọn lửa yêu thương tiếp tục được thắp sáng giữa những tháng ngày còn nhiều gian khó. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục