PHUC’S FOND THĂM VÀ TRAO HỌC BỔNG “THẮP SÁNG ƯỚC MƠ” THÁNG 8/2026

Tháng 7, với những hoạt động từ thiện hè liên tiếp diễn ra, thế nhưng giữa bộn bề lo toan và những nỗi lo thường nhật, đặc biệt là tháng 8 – khi mọi người đang tận hưởng những thời khắc tuyệt vời của kỳ nghỉ hè cùng bạn bè và gia đình – thì quý anh chị thành viên trong Ban Giáo dục Phuc’s Fond vẫn luôn âm thầm hy sinh, cống hiến vì cộng đồng, đặc biệt là vì các em học sinh nghèo khó mà quý anh chị luôn tâm huyết, yêu trẻ chính là: “Buồn trước nỗi buồn của trẻ và hạnh phúc sau niềm vui của các em.”

Từ quan điểm ấy, quý anh chị em thành viên cũng như Phuc’s Fond luôn đau đáu một nỗi niềm khao khát: làm thế nào để các em học sinh nghèo vẫn luôn có cơ hội được cắp sách đến trường, nhằm nuôi dưỡng ước mơ bước đến giảng đường đại học. Họ không quản ngại khó khăn, nắng mưa, lặn lội đến từng vùng sâu, vùng xa, mang theo những phần quà, học bổng và cả tình thương bao la để trao gửi đến các em. Hôm nay, thứ Tư, ngày 26/8/2026, sau hơn 2 tuần chuẩn bị, hơn 130 em học sinh đang được Phuc’s Fond cưu mang đã được quý anh chị ghé thăm và trao học bổng “Thắp Sáng Ước Mơ” cho tháng 8.

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vật chất, họ còn kiên trì đồng hành cùng các em trên con đường học tập. Những buổi thăm hỏi, động viên, hướng dẫn học tập hay định hướng tương lai đều được thực hiện với tất cả tâm huyết. Chính sự gần gũi, chân thành ấy đã truyền cho các em niềm tin vào tương lai, tiếp thêm động lực để phấn đấu, học tập và vươn lên trong cuộc sống. Học bổng “Thắp Sáng Ước Mơ” không chỉ là sự giúp đỡ về mặt tài chính mà còn là biểu tượng của tình người, của niềm tin vào thế hệ tương lai. Mỗi suất học bổng là một câu chuyện đẹp về tấm lòng vàng, về sự hy sinh và sự đồng hành không ngừng nghỉ của những người luôn đặt lợi ích cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân. Thật đáng trân quý biết bao khi trong cuộc sống, giữa muôn trùng khó khăn, vẫn còn có những tấm lòng không ngại sẻ chia, sẵn sàng vì hạnh phúc của người khác.
Họ là những bông hoa đẹp giữa đời thường, là những vì sao lấp lánh trên bầu trời hy vọng của biết bao thế hệ học sinh nghèo. Chính tình yêu thương vô điều kiện ấy đã tạo nên nền tảng vững chắc. Từ đó, kết quả học tập của các em đã nở hoa bằng những thành tích phi thường. Trong niên khóa 2025–2026, có 16 em trong chương trình học bổng “Thắp Sáng Ước Mơ” tốt nghiệp THPT (lớp 12), trong đó gần 90% được nhận vào các trường đại học danh tiếng.

Những thành quả tốt đẹp ấy, ngoài sự chung sức vô tư của quý anh chị em thành viên Phuc’s Fond, chúng tôi không thể không nhắc đến quý nhà hảo tâm – những người không cần được vinh danh, không mong cầu sự đáp trả. Điều họ mong muốn duy nhất là nhìn thấy nụ cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui và niềm tin của các em. Đó là phần thưởng lớn nhất, là minh chứng cho ý nghĩa của sự cho đi. Chính những hy sinh thầm lặng ấy đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng, tạo nên sức mạnh lan tỏa tình yêu thương và sự đồng cảm trong xã hội.
Thay mặt Ban Điều hành Quỹ Từ thiện Phuc’s Fond, chúng tôi xin gửi lời tri ân chân thành nhất đến những tấm lòng nhân ái đã và đang góp sức mình vì tương lai của học sinh nghèo khó. Sự hy sinh cao cả của quý anh chị chính là ánh sáng dẫn đường, thắp lên những ước mơ tưởng chừng xa vời, để các em học sinh nghèo có cơ hội viết tiếp sự thành công của mình trong cuộc sống mang đậm tính nhân văn này.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục