2 TRẺ MỒ CÔI ĐANG MONG ĐƯỢC QUÝ TẤM LÒNG NHÂN ÁI MỞ RỘNG VÒNG TAY YÊU THƯƠNG ĐỂ TIẾP TỤC ĐƯỢC CẮP SÁCH ĐẾN TRƯỜNG

Cứ mỗi độ thu về, tiếng trống trường lại vang lên rộn ràng, báo hiệu một năm học mới bắt đầu. Trong niềm vui tựu trường của bao bạn nhỏ, vẫn còn những em mồ côi, gia cảnh khó khăn, đang phải đứng trước nguy cơ dang dở ước mơ đến trường.
Năm này qua năm khác, Phuc’s Fond vẫn là nơi các em gửi gắm niềm tin và hy vọng. Hàng chục hồ sơ tìm đến chúng tôi với một ước mong thật giản dị: được tiếp tục đi học như bao bạn bè đồng trang lứa.

Hai tuần qua, chúng tôi tiếp nhận thêm nhiều hoàn cảnh cần được giúp đỡ. Trong đó, có hai em đang rất cần sự yêu thương, cưu mang và sẻ chia của quý mạnh thường quân, để các em có thể tiếp tục đến trường và viết tiếp ước mơ còn dang dở. Hiện nay, Phuc’s Fond đang cưu mang và hỗ trợ gần 140 em học sinh nghèo thông qua chương trình học bổng hằng tháng. Chúng tôi vẫn tin rằng, đâu đó ngoài kia còn có những tấm lòng bao dung, rộng mở, sẵn sàng dang tay giúp hai em kịp thời trước thềm năm học mới.

1,- Lê Hoàng Minh Anh
Sinh ngày: 20/06/2018 hiện học lớp 4/4
Vừa bước vào ngưỡng cửa thành niên, chưa đủ nhận thức, trong những phút giây bồng bột, dại khờ, Mẹ của Minh Anh đã không làm chủ được chính mình. Từ khi Minh Anh được sinh ra, cháu không biết Ba mình là ai và trên giấy khai sinh mang họ Mẹ. Bài học đầu đời ấy dường như vẫn chưa đủ để người Mẹ trẻ tỉnh thức. Khi Minh Anh vừa lên 2, Mẹ em theo tiếng gọi của cuộc tình mới, bỏ nhà ra đi, để lại Minh Anh sống với ông bà ngoại nay đã ngoài 70. Cô bé lên hai gần như mồ côi cả Ba lẫn Mẹ. Từ ngày con gái bỏ nhà ra đi biền biệt, ông bà ngoại thay con gái tần tảo sớm hôm, ai kêu chi mần nấy để nuôi cháu ăn học nên người. Cuộc sống tuy không đầy đủ, nhưng cũng lặng lẽ trôi qua ngày…Thế nhưng, một lần nữa, gia đình cháu lại phải đối diện với một cú sốc lớn. Ông ngoại của cháu bị tai biến, không làm chi được. Bà ngoại, ngoài đi làm thuê cho người, cũng phải dành thời gian chăm sóc chồng bệnh tật. Dù hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn, Minh Anh luôn hiểu và trân trọng những hy sinh của ông bà. Em chăm ngoan, học tập nghiêm túc và luôn cố gắng vươn lên.

2,- Nguyễn Thành Sang
Sinh ngày: 01/01/2016 Học lớp 4/5
Cách đây 4 năm, Ba em qua đời sau một thời gian bạo bệnh. Ngày tiễn đưa Ba về bên kia thế giới cũng chính là ngày Mẹ âm thầm lặng lẽ ra đi biền biệt. Đã 4 năm nay, Mẹ chưa hề quay trở lại và em cũng như gia đình chẳng biết Mẹ đi về đâu. Tội cho cậu bé vừa mới lên 6 đã trở thành kẻ mồ côi. May mắn cho em, bà O – chị Nguyễn Thị Kim Vân (sinh năm 1970) – đã nuôi nấng và chăm sóc em từ dạo ấy. Với gánh hàng rong, chị Kim Vân vừa nuôi cháu, vừa chăm sóc mẹ già (sinh năm 1938). Biết nỗi khó khăn của O, nên ngoài giờ học, em Thành phụ giúp gia đình bằng cách vận chuyển các bình nước đóng chai để kiếm thêm thu nhập. Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn và việc học gặp không ít khó khăn, em vẫn luôn cố gắng duy trì việc học và hy vọng có thể thay đổi tương lai bằng chính sự nỗ lực của mình. Ước mơ của em sau này là trở thành một công nhân kỹ thuật điện. Phuc’s Fond, với sự tiếp sức của quý Mạnh Thường Quân, sẽ tạo duyên để ước mơ của em trở thành hiện thực.

Thay mặt hai em và những hoàn cảnh khó khăn khác, kính cảm ơn quý mạnh thường quân đã luôn hoan hỷ quan tâm, sẻ chia và trợ duyên cho các em.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục