PHUC’S FOND TỔ CHỨC NGÀY GIA ĐÌNH TẠI VIỆN DƯỠNG LÃO DIỆU VIÊN – THÁNG 9/2026

Huế bước sang mùa Thu. Những tia nắng không còn gay gắt như những ngày Hạ, đã dịu dàng hơn, nhưng vẫn đủ vàng để in bóng người dài trên những con đường quanh co, uốn lượn như những ô bàn cờ trong khuôn viên Viện Dưỡng Lão Diệu Viên. Nơi đây vốn tĩnh mịch, yên vắng, đúng như cái tên Diệu Viên – một mái nhà chung của những cụ già neo đơn, khuyết tật, những mảnh đời có hoàn cảnh éo le.

Họ đến từ nhiều vùng miền khác nhau, mỗi người mang theo một câu chuyện, một số phận và những nỗi niềm riêng. Họ chưa từng quen biết nhau, nhưng rồi cùng hội ngộ nơi đây bởi những duyên phận và số mệnh đưa đẩy. Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng tất cả dường như cùng mang trong lòng một khoảng trống: sự cô đơn, thiếu vắng tình thân và bóng dáng của một mái ấm gia đình. Khi tuổi già gõ cửa, khi cuộc đời không còn nơi để tựa nương, họ tìm về Diệu Viên – nơi chở che, nơi nương thân, nơi những bữa cơm thanh đạm trở thành điểm tựa để cùng nhau vượt qua những tháng ngày hiu quạnh. Các cụ vẫn khắc khoải mong chờ những ngày “Đoàn tụ”.

Nhưng cuộc đời vốn nhiều lỡ làng. Phần lớn các cụ đã “tứ cố vô thân”, không còn mái ấm để trở về. Chính vì thế, Ngày Gia Đình do Phuc’s Fond tổ chức hàng tháng đã trở thành một ngày đoàn tụ thật sự – một ngày mà các cụ mong chờ, đếm từng mùa trăng, từng nhịp nắng. Hơn mười năm qua, bất kể nắng mưa, dẫu giông bão, Phuc’s Fond vẫn kiên trì duy trì chương trình ấy. Nhờ sự chung tay của quý Mạnh Thường Quân, quý ân nhân và những tấm lòng nhân ái, Ngày Gia Đình vẫn đều đặn trở về với Viện Dưỡng Lão, mang theo những nụ cười, những cái nắm tay và hơi ấm tình người.

Hôm nay, Chủ Nhật, ngày 20/9/2026, được sự trợ duyên của chị Dương Mỹ Hạnh, chúng tôi lại có cơ hội tiếp tục tổ chức Ngày Gia Đình, mang đến cho các Ôn Mệ một ngày thật vui, thật ấm áp. Với các Ôn Mệ, niềm hạnh phúc đôi khi chẳng nằm ở những điều lớn lao. Chỉ một nụ cười, một bàn tay được nắm chặt, một cái xoa vai dịu dàng, hay đôi bàn chân được nhẹ nhàng xoa bóp… cũng đủ làm lòng các cụ lâng lâng trong tình thương.
Có lẽ, điều các cụ cần nhất không phải là vật chất, mà là cảm giác mình vẫn được yêu thương, vẫn có người nhớ đến, vẫn có một ngày để mong chờ. Chính vì thế, dẫu Phuc’s Fond vừa trải qua nhiều hoạt động từ thiện với không ít khó khăn, chúng tôi vẫn cố gắng hết sức để duy trì Ngày Gia Đình tại Diệu Viên.

Bởi có những điều không thể đo đếm bằng tiền bạc. Đó là một nụ cười, một cái nắm tay, một ánh mắt biết ơn, hay đơn giản là cảm giác được sống trong tình thân, dù chỉ trong một ngày. Ngày Gia Đình vì thế không chỉ là một chương trình thiện nguyện. Đó là một không gian sum vầy, nơi tiếng nói cười làm vơi đi sự tĩnh lặng của Viện Dưỡng Lão; nơi các cụ được sống lại, dù chỉ trong khoảnh khắc, cảm giác “con cháu đề huề”; nơi hơi ấm tình người len vào những trái tim đã từng trải qua nhiều mất mát. Một ngày đoàn tụ – để các cụ biết rằng mình không bị lãng quên. Một ngày yêu thương – để những tháng ngày tuổi già bớt đi phần nào hiu quạnh. Một ngày gia đình – để những người không còn một mái ấm riêng vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của một đại gia đình.

Thay mặt Ban Điều Hành Quỹ Phuc’s Fond, chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến chị Dương Mỹ Hạnh, người đã tạo duyên lành để Ngày Gia Đình tháng 9 được tiếp nối. Xin chân thành cảm ơn quý ân nhân, quý Mạnh Thường Quân và tất cả những tấm lòng nhân ái đã và đang đồng hành cùng Phuc’s Fond. Chính sự sẻ chia của quý vị đã giúp những điều tưởng chừng rất nhỏ bé trở thành những niềm vui lớn lao đối với những mảnh đời bất hạnh. Phuc’s Fond nguyện mãi là một người bạn chân thành, một chỗ dựa ấm áp, cùng đi bên cạnh những mảnh đời bất hạnh bằng tất cả sự yêu thương và lòng trắc ẩn. Bởi đôi khi, điều đẹp nhất chúng ta có thể làm cho một người khác không phải là thay đổi cả cuộc đời họ, mà chỉ đơn giản là đừng để nhưng phận đời vốn đã bất hạnh không còn cảm thấy mình cô độc.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục