Sáng nay, tôi đọc được câu chuyện về một em học sinh lớp 11 ở TDP Làng Xá Cồn, phường Thanh Thủy, Huế. Em đã mất cha cách đây 6 năm. Người mẹ cũng vừa qua đời chưa đầy một năm. Một đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu hết những mất mát của cuộc đời, vậy mà em đã phải đối diện với sự thiếu vắng của cả cha lẫn mẹ. Đau lòng hơn, trước những bế tắc, áp lực và nỗi cô đơn không biết chia sẻ cùng ai, em đã tìm đến cái chết và tự kết liễu cuộc đời mình. Một sinh mạng còn quá nhỏ đã ra đi. Một tương lai còn chưa kịp bắt đầu đã khép lại. Điều khiến chúng tôi day dứt không chỉ là sự mất mát của em, mà còn là câu hỏi: Liệu còn những em nhỏ nào đang âm thầm chịu đựng, đang cô đơn, đang tuyệt vọng mà chúng ta chưa kịp nhìn thấy?
Và chúng tôi không muốn một em nào khác phải đi đến kết cục như em. Bởi vậy, điều chúng ta cần làm không chỉ là thương cảm khi một câu chuyện đau lòng xảy ra, mà là cố gắng đến với các em sớm hơn – trước khi sự tuyệt vọng trở thành điều không thể cứu vãn. Hiện nay, Phuc’s Fond đang hỗ trợ học bổng hằng tháng cho 135 em học sinh từ THCS đến PTTH thông qua chương trình THẮP SÁNG ƯỚC MƠ. Trong số đó, khoảng 90% là các em mồ côi cha hoặc mẹ, và không ít em mồ côi cả cha lẫn mẹ. Tùy theo hoàn cảnh của từng em, mức học bổng được hỗ trợ từ 700.000 đồng đến 2.500.000 đồng/tháng.
Nhưng Phuc’s Fond hiểu rằng, điều các em cần không chỉ là một khoản học bổng. Các em cần được thăm hỏi, động viên, lắng nghe và có những người đồng hành để biết rằng mình không bị bỏ lại một mình. Chúng tôi tin vào Tự Lực của mỗi em, nhưng cũng tin rằng trên hành trình ấy, các em rất cần Tha Lực từ những người chung quanh. Một sự quan tâm đúng lúc có thể giúp một đứa trẻ tìm lại niềm tin vào cuộc sống.
Vì vậy, quý Thầy Cô, quý anh chị em, nếu biết những em học sinh mồ côi, khó khăn, thiếu người chăm sóc hoặc đang cần một điểm tựa, xin hãy giới thiệu các em đến với Phuc’s Fond. Chúng tôi sẽ cố gắng, trong khả năng của mình, trợ duyên để các em có đủ ăn, đủ mặc, tiếp tục cắp sách đến trường và có thêm những người đồng hành trên hành trình trưởng thành. Chúng ta không thể đưa em nhỏ đã ra đi trở lại cuộc sống. Nhưng chúng ta có thể cùng nhau làm một điều ý nghĩa cho những em đang còn ở lại, đừng để một em nào khác phải ra đi chỉ vì các em nghĩ rằng mình không còn ai bên cạnh.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục