Chương trình TRUNG THU CHO EM của Phuc’s Fond được khởi động từ tháng 9/2012. Đến nay, chương trình đã trải qua 14 năm. Trong ngần ấy thời gian, với sự chung sức của những tấm lòng nhân ái, Phuc’s Fond đã mang lại niềm vui cho hàng ngàn em học sinh, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật và những em có hoàn cảnh khó khăn… trên khắp Quảng Trị và thành phố Huế.
Trung thu năm nay, vì điều kiện kinh tế và những lý do ngoài mong muốn, cùng với việc các trường THCS trên địa bàn vừa trải qua quá trình sáp nhập, ảnh hưởng không ít đến công tác chuẩn bị và sự phối hợp giữa nhà trường với tổ chức Phuc’s Fond. Vì vậy, chương trình TRUNG THU CHO EM 2026 không thể diễn ra náo nhiệt, ồn ào, đầy ắp không khí yêu thương và vui nhộn như chúng tôi vẫn thường tổ chức.
Thế nhưng, dù khó khăn và nghịch cảnh có như thế nào, Phuc’s Fond không thể khoanh tay đứng nhìn khi biết rằng vẫn còn không ít em bệnh nhi, trẻ khuyết tật đang cần được sẻ chia niềm vui trong mùa Trung thu. Tết Trung thu còn được gọi là Tết Đoàn viên hay Tết Thiếu nhi. Nhưng đâu đó vẫn còn những em nhỏ đang phải đấu tranh từng ngày, từng giờ để giành lấy sự sống.
Vì vậy, hôm nay, thứ Năm, ngày 24/9/2026, cũng là ngày Rằm tháng Tám – Tết Trung thu – với sự kết nối của chị Diep Pham, cùng sự tạo thuận duyên của quý y, bác sĩ Khoa Nhi, Phuc’s Fond đã đến thăm và trao quà Trung thu cho các em bệnh nhi đang điều trị tại Khu Ung bướu, Khoa Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế.
Tuy không có ánh trăng rằm, không có tiếng trống rộn ràng, không có những chú lân, chú rồng uốn lượn, nhưng không vì vậy mà các em vơi bớt niềm vui và hạnh phúc khi được quý anh chị em thành viên Phuc’s Fond đến thăm bên giường bệnh và trao tặng những phần quà Trung thu.
Khác với không khí sôi động, náo nhiệt mà chúng tôi vẫn thường thấy ở những nơi đã đi qua, không gian nơi đây có phần yên tĩnh. Nhưng sự bình yên ấy cũng có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào bởi tiếng còi xe cấp cứu, những tiếng khóc đau đớn, ai oán xé lòng của những đứa trẻ đang chống chọi với bệnh tật; và cũng có những tiếng cười vỡ òa hạnh phúc của ê-kíp bác sĩ, điều dưỡng khi cứu chữa thành công một ca bệnh hiểm nghèo.
Sự sống và cái chết ở nơi này đôi khi chỉ cách nhau một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, chớp nhoáng như một hơi thở. Các phòng bệnh nhi tại Khoa Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế vốn ảm đạm, không khí đượm buồn với những gương mặt thất thần, đầy lo lắng. Thế nhưng hôm nay, nơi đây chợt vỡ òa trong tiếng cười giòn tan, hồn nhiên của các em, phá tan phần nào bầu không khí ngột ngạt thường ngày với bao nỗi ám ảnh và lo sợ về những căn bệnh đang từng ngày hành hạ các em. Hầu hết các em đều mang trong mình những căn bệnh nặng, nên chúng tôi phải đến tận giường bệnh để trao quà cho các em.
Ngoài những phần quà Trung thu được Phuc’s Fond trao tặng, hơn 150 bệnh nhi tại Bệnh viện Trung ương Huế hôm nay còn được nhận thêm một phong bì tiền mặt, trị giá 230.000 đồng/suất, những em vì sức khỏe mà không ăn bánh được, thì chúng tôi chuyển toàn bộ sang tiền mặt. Số tiền tuy không lớn, nhưng như một làn gió mát thoang thoảng trong đêm Trung thu, góp phần xoa dịu một phần nỗi đau mà các em và gia đình đang phải đối diện mỗi ngày. Một phần số tiền được trao đến các em bệnh nhi hôm nay do một ân nhân “ẩn danh” tài trợ, với một ước nguyện rất giản dị: được nhìn thấy các em cười và hạnh phúc trong ngày hội Trung thu.
Thay mặt Ban Điều hành Phuc’s Fond, xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến quý mạnh thường quân, quý ân nhân và những tấm lòng nhân ái đã luôn cố gắng hy sinh một phần hạnh phúc của riêng mình, nhằm tạo thuận duyên để chúng tôi thực hiện chương trình mang đậm nét nhân văn hôm nay.
Có thể chúng ta không thể làm cho những căn bệnh biến mất. Không thể thay các em chịu đựng những cơn đau. Cũng không thể biết ngày mai các em sẽ phải đối diện với điều gì. Nhưng hôm nay, chúng ta có thể làm một điều rất nhỏ: Đến bên các em – Trao một món quà – Nắm một bàn tay. Và để các em biết rằng, giữa những ngày tháng khó khăn nhất, các em vẫn được yêu thương và không bị lãng quên. Bởi đôi khi, điều một con người cần nhất không phải là một món quà thật lớn, mà chỉ là biết rằng ở đâu đó vẫn có những người quan tâm đến mình. Và có lẽ, đó cũng chính là ý nghĩa đẹp nhất của sứ mệnh lan tỏa yêu thương.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục
