PHUC’S FOND TỔ CHỨC TRUNG THU TẠI TRUNG TÂM BẢO TRỢ TRẺ EM KHUYẾT TẬT LONG THỌ 2026

Kể từ Trung thu năm 2019 cho đến năm 2025 là 6 năm liên tiếp, cứ mỗi mùa Trung thu về, Phuc’s Fond kết hợp với Sở Ngoại vụ và Hội LHCTCHN tổ chức Trung thu cho các em đang sống và sinh hoạt tại 8 trung tâm bảo trợ trẻ em mồ côi và khuyết tật trên địa bàn Thành phố Huế. Nhưng năm nay, kế hoạch này tạm ngừng do một vài lý do ngoài mong muốn. Thay vào đó, năm nay Phuc’s Fond tổ chức chương trình TRUNG THU CHO EM tại Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Mồ côi và Khuyết tật Long Thọ.

Trung tâm Nuôi dạy Trẻ Khuyết tật Long Thọ là một trong những trung tâm đón nhận và nuôi dạy nhiều trẻ khuyết tật nhất trên địa bàn Thành phố Huế. Với hơn 110 em hiện đang được trung tâm tiếp nhận, nuôi dưỡng và dạy dỗ qua chương trình hướng nghiệp, nhưng chỉ với 7 giáo viên cùng với sự hỗ trợ của một vài quý sư cô chùa Long Thọ, quả là một điều không hề đơn giản.

Với mục tiêu mang lại cho các em những kiến thức cơ bản nhất và những kỹ năng sống cần thiết, các cô giáo ở đây đã không ngừng tìm tòi, nắm bắt tâm lý các em, đưa ra những bài dạy, bài tập phù hợp với từng dạng khuyết tật khác nhau. Phuc’s Fond hiện diện nơi này cũng đã hơn 10 năm qua, nhằm chung sức cùng quý sư cô điều hành, tạo nên một mái ấm tình thương cho các em mồ côi, khuyết tật.

Trung thu – Tết của thiếu nhi – là khoảng thời gian các em được sống trong không khí gia đình ấm áp, vui tươi, cùng phá cỗ, ngắm trăng. Tết Trung thu không chỉ gắn liền với hình ảnh chú Cuội, chị Hằng mà còn gợi về ký ức tuổi thơ với ánh trăng rằm tháng Tám – “Tết Trung thu”.

Tuy nhiên, vẫn còn đó những mảnh đời bất hạnh. Nhiều em vừa chào đời đã mồ côi, phải nương nhờ các trung tâm nuôi dạy trẻ; có em mất cha mẹ, được ông bà hay họ hàng cưu mang; có em thuộc hộ nghèo, không có Tết Trung thu; thậm chí, có những em phải chống chọi với bệnh hiểm nghèo, không thể tận hưởng trọn vẹn ngày Tết thiếu nhi này.
Như trong những câu ca dao xưa:
“Chú Cuội ngồi dưới gốc đa
Chờ khi trẻ đến đứng ra cho quà.”
Hay:
“Chị Hằng bước xuống trần gian
Tới thăm những trẻ còn mang thêm quà.”
Ước nguyện chung của chương trình là mang đến cho các em có hoàn cảnh khó khăn một mùa Trung thu thấm đượm tình nhân ái. Các em đã được tham gia trò chơi dân gian trong không khí tươi vui, ấm áp; được xem múa lân, nghe chị Hằng – chú Cuội kể chuyện cổ tích, tham gia văn nghệ và phá cỗ Trung thu. Đặc biệt sau khu tham dự Tết Trung Thu, các em lại được thưởng thức buổi ăn ngon do chị Cissy Le tài trợ.

Nhìn các em tung tăng, hạnh phúc, nhí nhảnh với nét hồn nhiên, trong trẻo của tuổi thơ, dù các em mang trong mình những khiếm khuyết, được vui đùa bên chị Hằng, chú Cuội, cùng đội lân nhào lộn và những tiết mục múa đặc sắc của vũ đoàn Ca Dao, lòng chúng tôi sao hạnh phúc đến lạ. Hạnh phúc của các em thật đơn giản: chỉ cần một bàn tay nắm chặt, một nụ cười đồng cảm, một ánh mắt yêu thương, một cánh tay nâng em khi té, một bộ áo quần, một món đồ chơi hay một gói quà nho nhỏ. Những điều tưởng chừng giản dị ấy, với các em, lại trở thành những niềm vui thật lớn và những ký ức đẹp đẽ trong mùa Trung thu.

Kính cảm ơn quý mạnh thường quân, quý bạn bè và thân hữu, quý nhà tài trợ đã luôn yêu thương và cùng đồng hành với Phuc’s Fond, nâng cao giá trị nhân văn, sẻ chia đến trẻ em bất hạnh. Chúng ta đã nâng tình yêu lên một bậc cao nhất trong cuộc sống này.

Thay mặt Ban điều hành Phuc’s Fond, tôi xin chân thành cảm ơn quý ân nhân đã tiếp thêm động lực cho chúng tôi tiếp tục sứ mệnh: “GIÚP NGƯỜI ĐỂ LAN TỎA YÊU THƯƠNG.”

Người đi góp nhặt tình nhân ái
Nguyễn Quang Phục