Ngày này hơn 60 năm về trước, mình oa oa cất tiếng khóc chào đời. Quanh mình, ai ai cũng hớn hở vui cười, vì sự hiện diện của một thành viên mới trong gia đình và trái đất này lại có thêm một công nhân mới. Riêng mình thì cứ khóc. Thật trùng hợp thay, sau hơn 15 năm hoạt động với tư cách cá nhân, bằng tiền tiết kiệm của bản thân và sự chung tay của bạn bè, đồng nghiệp thân quen, ngày 8/10/2011, nhờ sự trợ duyên của một số đồng nghiệp, sau cuộc họp, hồ sơ chính thức được nộp lên chính quyền Trung ương. Phuc’s Fond được Chính phủ công nhận là một tổ chức phi chính phủ vào ngày 20/10/2011.
Đồng thời, tại Việt Nam, sau một thời gian hoạt động, quỹ bắt đầu hoạt động theo hướng chuyên nghiệp hơn, với ước nguyện đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng và xã hội. Vì vậy, ngày 20/10/2011, Nhóm Từ Thiện Phuc’s Fond ra đời với sự hỗ trợ về pháp lý của Văn phòng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị.
Hôm nay là ngày sinh nhật của mình và cũng là ngày kỷ niệm thành lập Phuc’s Fond. Mình đã quá già để mong nhận được quà hay những bó hoa trong ngày sinh nhật. Trong khi đó, Phuc’s Fond đang đối mặt với muôn vàn khó khăn để duy trì những hoạt động nhân văn của mình.
Quý anh chị em, thân hữu và gia đình nghĩ đến mình trong ngày sinh nhật, thay vì hoa và quà, quý anh chị em có thể tạo thêm duyên lành cho mình, để chúng ta được cùng đồng hành và sẻ chia với những phận đời bất hạnh. Quà sinh nhật của quý anh chị em có thể gửi đến mình qua các tài khoản sau:
Tại Na Uy:
Tài khoản Phuc’s Fond: Konto nr. 3411 35 49981
Tại Thụy Điển:
Tài khoản Phuc’s Fond: Konto nr. 5160 33 28823
Tại Việt Nam: (Xin xem mã số quét)

Tại Hoa Kỳ:
Zelle: Huong Nguyen – Citibank Zelle: (925) 999-6006
Bé Nguyễn Quang Phục xin chân thành cảm ơn quý anh chị em, gia đình và bạn hữu. Happy Birthday to Me!
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục
