Xin chân thành cảm ơn tất cả những lời chúc tốt đẹp, những tấm thiệp, những dòng tin nhắn và những cuộc gọi thân thương mà mình đã nhận được trong ngày sinh nhật. Mình thật sự cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi được sống trong tình yêu thương bao la, sự đùm bọc và hỗ trợ của các bạn, các em, các cháu cùng những người học trò tinh thần — những người đã luôn đồng hành, sẻ chia với mình biết bao niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.
Đặc biệt, xin cảm ơn VânTuyền Hoàng — người vợ yêu thương của mình, đã vượt hơn nửa vòng trái đất để trở về tổ chức tiệc sinh nhật cho mình. Cảm ơn hai cô con gái Hằng Nga Hạnh Nguyễn , cùng hai cháu ngoại Sữa và Mabuw đã trở về bên ba và ông ngoại trong những ngày vừa qua, mang đến cho mình những khoảnh khắc sum vầy thật ấm áp và hạnh phúc. Cảm ơn các con Nhung Nguyễn, Andreas Nguyen và Vincent Nguyen. Tuy vì cuộc sống và công việc mà các con không thể trở về, nhưng vẫn nhớ đến ngày sinh nhật của ba, gửi quà và những lời chúc mừng đầy yêu thương. Đối với mình, đó là những tình cảm vô cùng quý giá.
Đặc biệt, xin cảm ơn các em, các thành viên của Nhóm từ thiện Phuc’s Fond, đã mang đến cho mình thật nhiều niềm vui và những giây phút hạnh phúc bất ngờ đến mức khiến mình cay cay khóe mắt. Những tình cảm chân thành ấy là món quà tinh thần vô giá mà mình sẽ luôn trân trọng.
Và sau cùng, xin cảm ơn tất cả các bạn đã dành chút thời gian đến chung vui cùng mình trong ngày sinh nhật. Sự hiện diện của mọi người đã làm cho ngày đặc biệt này trở nên ý nghĩa và đáng nhớ hơn bao giờ hết. Còn niềm hạnh phúc nào lớn hơn khi được sống trong tình yêu thương của vợ con, gia đình, bạn bè và những người luôn yêu quý, đồng hành cùng mình trên hành trình cuộc sống?
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm mắt mình cay cay, trái tim rung lên những nhịp đập dịu dàng trong niềm xúc động, yêu thương và lòng biết ơn sâu sắc. Xin gửi đến tất cả mọi người lời cảm ơn chân thành nhất!
Thân thương và trân quý,
Nguyễn Quang Phục