BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 10/2025

Tháng Mười đúng nghĩa là tháng của yêu thương và sẻ chia mà Phuc’s Fond đã trải qua với bao chương trình thiện nguyện nối tiếp nhau. Khởi đầu là chương trình “TRUNG THU CHO EM” kết hợp với chương trình “TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG”, với ước nguyện mang đến niềm vui và hạnh phúc cho hơn 2.000 trẻ em mồ côi, khuyết tật và học sinh nghèo vùng cao. Ngoài ra, chương trình còn giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện chuẩn bị dụng cụ học tập cũng như phương tiện để đến trường.

Chương trình vừa khép lại chưa lâu thì cơn bão số 10 – Bualoi – đổ bộ, gây mưa lớn kéo dài và lũ lụt nghiêm trọng trên diện rộng. Các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng và Lạng Sơn chìm trong biển nước mênh mông, nhà cửa, ruộng vườn tan hoang. Trước tình cảnh đó, Phuc’s Fond tạm gác lại những chương trình hoạt động định kỳ hàng tháng để tổ chức những chuyến cứu trợ khẩn cấp, giúp đồng bào tại Thái Nguyên và Lạng Sơn ổn định cuộc sống sau lũ.

Chưa kịp hoàn hồn sau những chuyến đi xa, khi ngân sách đang thâm hụt trầm trọng, Thành phố Huế lại chìm trong biển nước mênh mông. Phuc’s Fond thêm một lần nữa huy động nguồn lực để kịp thời tổ chức các chuyến cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ bà con trong những ngày đối diện với muôn vàn tai ương dồn dập.

Chỉ trong vòng một tháng, chi phí hoạt động của Phuc’s Fond vượt quá 800 triệu đồng – một con số không hề nhỏ đối với một tổ chức từ thiện khiêm tốn như Phuc’s Fond, trong khi những chuyến cứu trợ lũ lụt tại Thành phố Huế vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Điều đó nhằm đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng được hỗ trợ, sẻ chia của bà con sau lũ.

Làm được những điều tưởng chừng không thể ấy, chúng tôi không thể không cảm ơn quý anh chị em thành viên trong mái nhà Phuc’s Fond – những sứ giả luôn khát khao giúp người, lan tỏa yêu thương. Xin kính cảm ơn quý mạnh thường quân, quý tấm lòng nhân ái đã luôn đồng hành cùng chúng tôi kiến tạo một Phuc’s Fond vững chắc, mãi là địa chỉ tin cậy, chan chứa yêu thương cho những phận đời bất hạnh.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục