Tháng 5 tuy đến rồi đi vội vã, nhưng Phuc’s Fond vẫn kịp thực hiện nhiều chương trình và dự án nhân đạo đầy ý nghĩa, nhằm kịp thời giúp đỡ và cưu mang những phận đời bất hạnh. Chúng tôi đã tiếp tục khởi công xây dựng các căn nhà Tình Thương, lắp đặt hệ thống nước sạch dân sinh. Những ngôi nhà Tình Thương đang dần được hoàn thiện, các giếng nước sạch cộng đồng bắt đầu khang trang, sẵn sàng chờ ngày bàn giao để phục vụ bà con.
Tình hình tài chính của Phuc’s Fond trong tháng 5 vẫn nghiêng về thâm hụt. Cụ thể:
• Tổng thu từ các nguồn tài trợ: 132.900.000 VNĐ
• Tổng chi cho các hoạt động trong tháng 5: 216.620.000 VNĐ
• Thâm hụt: -83.720.000 VNĐ
Đã ba tháng liên tiếp, Phuc’s Fond rơi vào tình trạng thâm hụt ngân sách. Khoản thâm hụt này tương đối lớn và có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến các chương trình hỗ trợ học sinh nghèo, các hộ gia đình khó khăn mà chúng tôi đang đồng hành mỗi tháng. Đây là một con số không hề nhỏ đối với một tổ chức từ thiện khiêm tốn như Phuc’s Fond — nhưng đó là cái giá xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ để lan tỏa yêu thương.
Tháng 6 lại về, mùa hè lại đến — đồng nghĩa với hành trình trở về nguồn cội, mang theo yêu thương nhằm sẻ chia và cưu mang những phận đời còn khốn khó. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, khi nền kinh tế toàn cầu rối ren, lạm phát gia tăng, chiến tranh và bất ổn tiếp tục leo thang ở nhiều nơi… tất cả đã và đang bào mòn nguồn lực tài chính vốn đã eo hẹp của chúng tôi.
Trong hành trình sắp tới, còn rất nhiều hoạt động cần nguồn lực đáng kể đang chờ đợi phía trước. “Hành lý yêu thương” của chúng tôi vẫn còn trống chỗ, và “chiếc ví” của Phuc’s Fond chưa đủ độ dày để tiếp tục dang rộng vòng tay nhân ái đến những phận đời cần giúp đỡ. Vì vậy, cho phép chúng tôi được gửi lời nguyện cầu chân thành đến quý Mạnh Thường Quân, quý tấm lòng nhân ái – xin hãy lắng nghe, đồng cảm và tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi. Để hành trình yêu thương ấy không bị dang dở, để sự giúp đỡ luôn đến kịp lúc với những phận đời cơ cực nơi quê nhà.
Kể từ ngày Phuc’s Fond trở thành một địa chỉ tin cậy cho những phận đời bất hạnh, nhu cầu hoạt động ngày một tăng lên.
May mắn thay, chúng tôi luôn nhận được sự đồng hành của những trái tim yêu thương và đầy trắc ẩn – những con người luôn lấy niềm vui và hạnh phúc của người khác làm động lực sống. Luôn cùng Phuc’s Fond thực hiện ước nguyện “giúp người để lan tỏa yêu thương”.
Thay mặt Ban Điều hành Phuc’s Fond, xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến quý ân nhân và những tấm lòng vàng đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi – trên hành trình kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn cho những phận đời kém may mắn.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục


