Cám ơn tất cả những lời chúc mừng sinh nhật!!!

Xin chân thành cám ơn tất cả những lời cầu chúc tốt đẹp, những tấm card, điện thư, điện thoại mà mình đã nhận trong ngày sinh nhật của mình. Thật hạnh phúc và may mắn biết bao khi được mọi người yêu thương và đùm bọc; càng vui hơn khi mình cảm nhận trong cuộc sống này, mình đã trở thành một phần không thể thiếu của các bạn. Sinh nhật lần đầu tiên xa nhà, thế nhưng những tình cảm quý mến của quý anh chị em thành viên Phuc’s Fond, vợ chồng em Nguyen Cong Tu – Bùi Hữu Đoan Trang và cháu Anh Thu, anh Phung Nguyen, em Nhi Nguyễn đã chuẩn bị từ trước để cho mình có một ngày thoải mái trên tàu City Cruise, bữa tiệc tối và đặc biệt chiếc bánh sinh nhật với logo Phuc’s Fond xinh xinh mà vợ chồng em Đoan Trang cũng là thành viên trong ngôi nhà chung của những tấm lòng nhân ái này.

Niềm vui thêm phận trọn vẹn hơn khi biết rằng, thế hệ trẻ trong căn nhà Phuc’s Fond như Quốc Tri, Thai Thanh Nguyen Thi, ChợXép Huế, H.t. Lang, Ngô Nhật…đã đủ tâm – Trí – Lực để lèo lái Ngôi nhà Phuc’s Fond mỗi khi vì lý do đặc biệt mà thế hệ Cha – Anh vắng nhà, nên buổi lễ kỷ niệm 13 năm ngày thành lập tổ chức Nhóm Từ Thiện Phuc’s Fond đã hòa thành viên mãn … Cám ơn người bạn đời VânTuyền Hoàng con trai Andreas Nguyen, Hằng Nga, Nhung Nguyễn, những người bạn, người em, người cháu đã lắng nghe và đáp ứng nguyện ước của mình; thay vì mua quà thật lớn, những bó hoa thật xinh, mọi người đã tự động bỏ tiền vào những tài khoản của Phuc’s Fond, đặc biệt xin chân thành kính cám ơn em Kim Thuy, Be Hike, Nhung Tran…gửi lời chúc mừng sinh nhật và một món quà vô cùng ý nghĩa. Chừng nớ thôi, cũng đã đủ cho mắt mình cay cay mọng nước, cũng đã đủ để lắng nghe nhịp tim thả đều rung cảm trong tình tự của yêu thương. Cám ơn con Vincent Nguyen với lời thổ lộ ấm lòng Ba:
“Kjære Kuka ba! Con chúc ba một ngày sinh Nhật ở bên Mỹ nhiều niềm vui hạnh phúc, vui vẻ, tích cực và nhiều bánh ngọt. Con yêu ba quá trời luôn, chỉ có là đôi lúc con ngại vì ba muốn hôn con, dù sao thì con cũng đã lớn rồi, không còn con nít nữa nên con ngại thôi.. . Hôm nay là một ngày thật đặc biệt ba xứng đáng được hưởng nhưng gì tốt đẹp nhất. Hilsen Kuka Vincent Nguyen và Mamma kuka”.
Ps: Kuka là tiếng lóng gia đình mình vẫn thường gọi nhau mỗi khi bày tỏ niềm vui, hạnh phúc.

Xin chân thành cám ơn tất cả
Nguyễn Quang Phục