“CASE CLOSED” – EM ĐẶNG DUY LÀNH ĐANG CẦN ĐƯỢC MƯU SINH

Hôm qua, trên dòng status mình có đăng bài kêu gọi với ước nguyện mong quý Mạnh Thường Quân, quý tấm lòng nhân ái trợ duyên cho em Đặng Duy Lành để có cơ hội tự mưu sinh, giúp vợ nuôi con và đi vào ổn định đời sống. Bài viết chưa kịp “ráo mực” đã có nhiều tấm lòng nhân ái lắng nghe và mình hạnh phúc thay ước nguyện của mình đã sớm thành kiện thực.

Sáng nay, khi vừa mới tỉnh giấc, mình nhận được thêm 2 tin nhắn, đầu tiên là cháu Vi Nguyen:
– “Chú ơi! Cũng như con đã hứa và thấy chú còn thiếu nên chú cho con góp thêm 100 USD để mua xe cho em Duy Lành chú hí”.
Và tin nhắn thứ hai từ em Bùi Hữu Đoan Trang, là chủ tài khoản của Phuc’s Fond tại USA báo tin vui:
– “BofA: Be T Phan sent you $100.00 for “Nhờ bạn chuyển cho anh Phục, số tiền này mình góp cho anh ấy để mua xe lăn ở VN”.

Với hai tin nhắn này thì hiện nay mình đã quyên góp được là: 19.800.000 VNĐ, mình sẽ bỏ thêm vào cho tròn số 20.000.000 VNĐ.

Như vậy, cũng nhờ quý anh chị em, những người luôn biết hy sinh hạnh phúc của riêng mình, nhằm cùng chúng tôi xoa dịu một phần nỗi đau của những phận đời bất hạnh, mà ước nguyện của mình đã viên thành, trong lúc đó còn bao nhiêu phận đời bất hạnh khác cũng đang cần lắm tình yêu thương và sự đồng cảm của chúng mình, nên xin phép được dừng quyên góp tại đây.
Hiện nay, chiếc xe lăn bằng Inox đủ tiêu chuẩn xuất ngoại kèm với một gói phụ kiện đi kèm như bơm, vá lớp, mui trần… đã được order và đang trên đường chuyển từ Sài Gòn ra Huế. Dự kiến, chiều thứ bảy ngày 13/7/2024, xe sẽ đến Huế và chủ nhật ngày 14/7/2024, mình sẽ tận tay đến trao xe, tiền mặt khởi nghiệp cho em Đặng Duy Lành.

Xin thay mặt em Đặng Duy Lành và gia đình cũng như chính mình, chân thành kính cám ơn tất cả đã trợ duyên để ước nguyện lan tỏa yêu thương của mình nay đã thành hiện thật.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục