PHUC’S FOND, BỐN MÙA YÊU THƯƠNG LẦN THỨ 10 NĂM 2024 ĐÃ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

“Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi…”.
Hôm qua, chủ nhật ngày 28/7/2024, tại trung tâm tổ chức sự kiện, nhà hàng DUYÊN ANH – Thừa Thiên Huế, sau bài đồng ca: “PHUC’S FOND – BỐN MÙA YÊU THƯƠNG” do nhạc trưởng Hoàng Điệp Dan Vi viết dành tặng riêng cho chương trình ca nhạc của Phuc’s Fond, với sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng: Thanh Ngoc Le, Dieu Hien Nguyen Vu, Bảo Yến Rosie, Nguyễn Trần Xuân Phương, Hồ Trung Dũng, Vũ đoàn Ca Dao, các em học sinh đang được Phuc’s Fond cưu mang qua chương trình học bổng THẮP SÁNG ƯỚC MƠ, cùng 2 MC Nhật Quỳnh VP và Tâm Duy vô cùng duyên dáng, dễ thương và vô cùng khéo léo. Khi tiếng hát của những ca sĩ Thanh Ngọc, Diệu Hiền, Bảo Yến Rosie, Xuân Phương cùng quý anh chị em thành viên Phuc’s Fond vừa kết thúc, thì kim đồng hồ cũng vừa chỉ 21h00, mình ngồi lặng im trong chốc lát, để lòng lắng xuống, nghe con tim thổn thức tràn đầy yêu thương, khát vọng. Lời bài ca kết thúc chương trình đêm nhạc như vẫn còn vang vọng đâu đây:
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi
Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông
Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông
Ôi trái tim đang bay theo thời gian…

Vâng. “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”. Nếu chỉ biết sống cho riêng mình thì đời người sao tẻ nhạt và lẻ loi đơn độc trên con đường hoàn thiện chính mình, nên hơn bao giờ hết, hãy cho nhau một chút yêu thương cho đời bớt khổ. Chương trình ca nhạc dù chỉ diễn ra trong vòng 3 giờ đồng hồ, nhưng đằng sau đó, là những trái tim và lòng nhiệt huyết, không quản ngại không gian và thời gian, dưới cơn nắng hè gay gắt, hay trong những trận mưa giông ào ào xứ Huế tưởng không bao giờ dứt, có những lúc bế tắc, hoang mang cực độ, đến gần như tuyệt vọng, tưởng chừng không thể nào vượt qua được… Rứa rồi, thầy trò “vẫn yêu nhau đi”, mỉm cười và cho nhau niềm tin trở lại, những gịot nước mắt buồn không ngớt nhạt nhòa khóe mắt, một vòng tay ôm chặt, như truyền cho nhau ngọn lửa tin yêu và hy vọng, vì mới cách đây 2 ngày, số vé bán ra cũng chỉ mới được ½ ước nguyện. Thế nhưng, xin hãy cứ yêu nhau đi, để mượn tiếng cười giòn tan nhằm xua tan mọi đau khổ miên man, những nỗi khát khao day dứt đang xâm chiếm tâm hồn, để rồi “Hãy cứ yêu nhau đi, cho đời bớt khổ”, nó như một thứ nhiệt điện để hâm nóng lòng nhiệt huyết gần như cạn kiệt.

Hơn 60 con tim như kết thành một khối, và khi họ cùng thở chung một nhịp, cùng chung một lối đi, tìm cho chính mình một niềm vui để sống, để rồi cứ hãy: “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui” làm nền tảng cho một ước mơ vô cùng giản dị, vì hạnh phúc không phải là những gì bạn đã có hay sẽ có, mà hạnh phúc chính là những gì bạn đang có, những lời ca tiếng hát, quyện lẫn những hơi thở tình tự của những tấm lòng nhân ái, đã làm nên điều diệu kỳ.

Sự thành công của đêm ca nhạc như đủ để hùng hồn minh chứng cho yêu thương và sự đồng cảm, khi người đến với người bằng cả “hồn” yêu thương, không loè loẹt son phấn, không dối trá gian manh, không đố kỵ giàu sang, không phân biệt uy quyền hay thế lực… mà đến với nhau bằng tình người, bằng sự yêu thương và kính trọng…thì yêu thương như một sự lan tỏa hạnh phúc trong tâm hồn qua những giao hưởng âm nhạc đã gạt bỏ mọi thành kiến, đố kỵ…để con người cảm thông qua cùng một giai điệu được hoà quyện, kết nối yêu thương bằng những âm thanh trầm bổng ru đời bằng những khúc hát yêu thương.

“Tôi xin cám ơn người, cám ơn ai đã đem luyến thương nồng ấm đến với… Phuc’s Fond” qua chương trình ca nhạc: “Phuc’s Fond – Bốn mùa yêu thương”lần thứ 10 năm 2024. Xin cho phép chúng tôi mượn lời ca này, kính cám ơn tất cả những trái tim yêu thương, đã luôn chia sẻ và đồng hành cùng chúng tôi trên các nẻo đường phước thiện, đặc biệt, chính sự ưu ái của quý vị đã tạo nên âm hưởng thành công cho đêm nhạc.
– Cám ơn quý cơ quan thẩm quyền đã tạo mọi điều kiện cho phép chúng tôi thực hiện được chương trình ca nhạc như ý nguyện.
– Cám ơn quý anh chị ca nhạc sĩ, đặc biệt thành kính tri ân nhạc trưởng Dan Vi, người đã viết một ca khúc riêng tặng cho chương trình ca nhạc của Phuc’s Fond – Bốn mùa yêu thương, cùng với MC, vũ đoàn Ca Dao đã đem hết sức mình để cống hiến cho Phuc’s Fond một đêm nhạc đầy ắp yêu thương, tràn đầy nghệ thuật.
– Cám ơn quý anh chị em ca sĩ dễ thương đã xem Phuc’s Fond là căn nhà thứ 2 của mình như: Thanh Ngoc Le, Dieu Hien Nguyen Vu, Bảo Yến Rosie, Nguyễn Trần Xuân Phương, Hồ Trung Dũng.
– Cám ơn quý nhà tài trợ chương trình như chị Anh Đào Trương, Phan Hong Hoa, Kate Nguyen,… quý vị hảo tâm, quý ân nhân của Phuc’s Fond, cũng như quý vị đã tham gia đấu giá đã hỗ trợ chúng tôi trên các phương diện tài chánh lẫn tinh thần để buổi diễn thành công như ý nguyện.
– Cám ơn quý anh em trong nhóm Media của Đỗ Anh Tài đã không quản ngại khó khăn, từ Sài Gòn ra cùng chung sức với Phuc’s Fond
– Cám ơn họa sĩ: Lê Thảo cũng là một thành viên của Phuc’s Fond.
– Cám ơn quý anh chị em thành viên của Phuc’s Fond đã dành nhiều thời gian, công sức và những bận rộn, lo toan với bao muộn phiền, lo lắng trong những vai trò, nhiệm vụ được giao trong đêm nhạc Phuc’s Fond – Bốn mùa yêu thương lần thứ 10 năm 2024.
– Sau cùng, kính cám ơn quý anh chị em thành viên trong Ban Đại diện Phuc’s Fond tại Huế và Quảng Trị, đặc biệt là anh Phung Nguyen, chị Hang Doan đã đang và luôn sẽ cùng chúng tôi cố gắng nhằm “Kết nối yêu thương – Nhân rộng lòng nhân ái”, làm nhịp cầu nối liền yêu thương đến với những phận đời bất hạnh.
Mong sao lời bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng” sẽ là tiếng chuông vang vọng, thức tỉnh những tâm hồn biết yêu thương hãy cùng hoà nhịp, kết nối cùng Phuc’s Fond, nhằm chia sẻ và mang thêm yêu thương đến với những phận đời bất hạnh để lan tỏa hương thơm và tình người trong cuộc sống.

Xin chân thành kính cám ơn
Thay mặt tổ chức từ thiện Phuc’s Fond
Trưởng ban điều phối
Nguyễn Quang Phục.