MONG AI ĐÓ GIÚP CHO CHÁU ĐƯỢC TIẾP TỤC CẮP SÁCH ĐẾN TRƯỜNG

Chỉ cần 650.000 VNĐ = 30 USD, bạn đã cùng chúng tôi thay đổi số phận của một cuộc đời bất hạnh.

Cứ mỗi độ thu sang, khi tiếng trống tựu trường ngân vang, trong lúc bao trẻ em tung tăng hớn hở được trở lại mái trường sau thời gian nghỉ hè… Thế nhưng, đằng sau những nụ cười hồn nhiên của trẻ ấy, biết bao nỗi muộn phiền, lo toan của những ông Bố, bà Mẹ đang ngậm ngùi đứng trước những quyết định có thể ảnh hưởng đến cuộc đời của trẻ.
– Cho con tiếp tục đến trường hay bắt con nghỉ học nữa chừng?
Và khi họ không “đủ” nhẫn tâm cho con mình nghỉ học và lực bất tòng tâm, thì Phuc’s Fond là nơi họ trải lòng mình qua những lá thư cầu cứu, mong sao cho con của mình có cơ hội hồi sinh ước mơ được tiếp tục đến trường.

Vừa mới cách đây 3 hôm, Phuc’s Fond vừa giúp cho 3 em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường. Hôm nay, mình lại nhận được thêm 1 lá thư cầu cứu, sau khi đọc lá thư đong đầy nước mắt ấy, mình đã nhờ em Ngô Nhật trưởng Ban Giáo Dục của Phuc’s Fond đến thăm và khảo sát tình hình thật tế. Sau đó, em Ngô Nhật đã báo cho mình biết về hoàn cảnh của cháu Nguyễn Thị Hải Yến như sau:
Em Nguyễn Thị Hải Yến (sinh ngày 19/09/2017).
Hiện đang học lớp 2 năm học 2024 – 2025, tại trường tiểu học An Cựu.
Ba tên là: Nguyễn Đăng Hiền (sinh ngày 21/3/1983). SĐT: 0931416277
Mẹ tên là: Nguyễn Thị Lan (sinh ngày 01/7/1997). SĐT: 0769609257
Địa chỉ thường trú: Thôn 5, xã Điền Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Địa chỉ tạm trú: 4/26 đường Lương Văn Can, phường An Cựu, thành phố Huế.

Khi em Hải Yến vừa tròn 4 tuổi, thì em trai tên là Nguyễn Văn Gia Huy chào đời (năm nay 3 tuổi), niềm vui chưa dứt thì bác sĩ phát hiện cháu Gia Huy bị bệnh tim bẩm sinh, sau một thời gian điều trị, bệnh tình không thuyên giảm, sức đề kháng thuyên giảm, hiện nay cháu mang thêm bệnh suy thận và viêm phổi… và được chuyển vào bệnh viện Trung Ương Huế để điều trị. Từ khi cháu Gia Huy 1 tuổi cho đến bây giờ thì cháu ở bệnh viện nhiều hơn là ở nhà. Để tiện cho việc điều trị, đỡ tốn tiền và thời gian đi lại, Ba Mẹ của em Hải Yến quyết định “di cư” từ quê hương Phong Điền vào thành phố Huế thuê phòng trọ ở gần bệnh viện để thuận tiện cho cháu Gia Huy điều trị…

Cuộc sống thay đổi, việc đồng án ở quê nhà không thể tiếp tục, em Nguyễn Đăng Hiền không có việc làm ổn định, nhưng vì thương con em chấp nhận tất cả làm nghề giao hàng (shipper), mỗi tháng nhiều lắm cũng chỉ được 3.000.000 VNĐ cho 4 miệng ăn và lo tiền thuê nhà trọ… Mẹ của em Hải Yến là em Nguyễn Thị Lan, tuy thương chồng nhưng cũng đành bất lực, vì hàng ngày, em phải vào bệnh viện để chăm sóc cháu Gia Huy. Gia đình đã khó khăn, nội, Ngoại cũng không khá, ông bà Nội Ngoại đều già cả, thì việc cho em Hải Yến được tiếp tục cắp sách đến trường là điều không thể.

Trước thực trạng thương tâm ấy, Phuc’s Fond không thể bàng quan đứng nhìn, nên chúng tôi quyết định trước mắt từ tháng 9/2024, sẽ giúp cháu Hải Yến qua chương trình học bổng Thắp Sáng Ước Mơ,
Phuc’s Fond không chỉ là địa chỉ tin yêu của những phận đời bất hạnh, mà còn là nơi nương tựa của những ước mơ tuổi trẻ, để có cơ hội nuôi dưỡng ước mơ của mình. Em Hải Yến cũng như 98 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác đang được chúng tôi cưu mang hàng tháng, đó là nhờ sự quan tâm, theo dõi và kịp thời trợ duyên để Phuc’s Fond có điều kiện thực hiện sứ mệnh: “Help to help – Giúp người để lan tỏa yêu thương” của mình.

Người đi góp nhặt tình nhân ái
Nguyễn Quang Phục.